Thứ Năm, 10/07/2025
Zalo

Pep Guardiola thừa nhận thẻ đỏ của Delph là xứng đáng

Thứ Ba 20/02/2018 09:22(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

HLV Pep Guardiola không có phàn nàn gì về tấm thẻ đỏ mà cậu học trò Fabian Delph phải nhận trong trận thua Wigan 0-1 tại vòng 5 FA Cup vừa qua.
Pep Guardiola thua nhan the do cua Delph la xung dang hinh anh
Pep thừa nhận Delph xứng đáng bị phạt thẻ đỏ

Bàn thắng của Will Grigg ở phút 79 đã giúp Wigan tạo ra một cơn chấn động trước Man City. Như vậy, đoàn quân của HLV Paul Cook đã chặn đứng tham vọng đoạt cú ăn 4 của The Citizens ở mùa giải năm nay.

Trong trận đấu, Pep Guardiola liên tiếp có lời qua tiếng lại với Paul Cook khi những diễn biến trên sân trở nên căng thẳng sau tấm thẻ đỏ của Fabian Delph. Thuyền trưởng của Man City cho rằng tình huống vào bóng thô bạo của Delph khi đó là không cần thiết và anh xứng đáng nhận thẻ đỏ.
Tổng hợp: Wigan 1-0 Man City (Vòng 5 FA Cup 2017/18)
Sử dụng đội hình khá mạnh và ép sân từ đầu đến cuối, lấn lướt về mọi chỉ số nhưng cuối cùng kẻ thống trị bóng đá Anh mùa này đã bị chủ nhà nhược tiểu hạ gục...

“Đúng vậy, đó là một tình huống mà Delph phải nhận thẻ đỏ. Theo tôi, đó là một hành động không cần thiết của cậu ấy. Trọng tài đưa ra quyết định khá lâu nhưng chính xác. Tình huống đó có thể phạt thẻ đỏ. Chúng tôi cần phải rút kinh nghiệm từ pha bóng này”.

Man City tung ra sân một đội hình khá mạnh với mong muốn giải quyết nhanh chóng Wigan. Dù không có Otamendi hay Sterling nhưng sức mạnh của The Citizens vẫn là vượt trội. Và sau trận đấu, Pep Guardiola cũng lên tiếng bao biện rằng ông hài lòng với quyết tâm của các học trò.

“Tôi đánh giá đội bóng của mình vì thái độ chứ không phải kết quả. Thái độ ở mùa giải này của các cầu thủ, kể cả hôm nay cũng là rất tốt. Chúng tôi đã cố gắng. Ở thế 10 đấu 11 nhưng chúng tôi vẫn tạo ra được cơ hội. Thủ môn của họ chơi khá hay và chúng tôi thì không thể dứt điểm tốt. Thật khó để cạnh tranh trên cả 4 đấu trường nhưng chúng tôi ít nhiều đã làm được điều đó.

“Thái độ của các cầu thủ khá tốt và kết quả cũng nói lên điều đó. Chúng tôi thua 0-1, chúc mừng Wigan. Thông thường khi tôi thua, lời đầu tiên tôi luôn muốn dành cho người chiến thắng. Chúng tôi đã thua trước Liverpool, chúng tôi thua hôm nay và sẽ còn thua thêm nữa trong tương lai. Chúc mừng Wigan. Mong cho họ mọi điều tốt đẹp trong tương lai”.

Xuân Phong (Bongda24h)
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Pro Christian Norgaard chính thức tới Arsenal: Thương vụ thể hiện tài năng và tầm nhìn của Andrea Berta

Christian Norgaard chính thức tới Arsenal: Thương vụ thể hiện tài năng và tầm nhìn của Andrea Berta

Pro Christian Norgaard chính thức tới Arsenal: Thương vụ thể hiện tài năng và tầm nhìn của Andrea Berta

Chưa đầy 2 tuần kể từ khi xuất hiện tin đồn về việc tiền vệ Christian Norgaard có thể gia nhập Arsenal từ Brentford, ngày hôm nay tiền vệ 31 tuổi đã chính thức khoác lên mình màu áo đỏ trắng.

Video

VIDEO: Steven Gerrard vẫn còn ám ảnh với pha trượt chân trước Chelsea

VIDEO: Steven Gerrard vẫn còn ám ảnh với pha trượt chân trước Chelsea

VIDEO: Steven Gerrard vẫn còn ám ảnh với pha trượt chân trước Chelsea

Hơn một thập kỷ đã trôi qua, nhưng Steven Gerrard vẫn không thể thoát khỏi cơn ác mộng mang tên "Chelsea 2014". Huyền thoại Liverpool thừa nhận rằng cú trượt chân định mệnh khiến anh đánh mất chức vô địch Premier League vẫn là ký ức khiến anh day dứt nhất sự nghiệp.

VIDEO: Nhân chứng khẳng định anh em Diogo Jota không chạy quá tốc độ

VIDEO: Nhân chứng khẳng định anh em Diogo Jota không chạy quá tốc độ

VIDEO: Nhân chứng khẳng định anh em Diogo Jota không chạy quá tốc độ

Một tài xế xe tải, người tự nhận là nhân chứng đầu tiên chứng kiến vụ tai nạn kinh hoàng khiến hai anh em cầu thủ Diogo Jota và Andre Silva thiệt mạng, vừa lên tiếng trấn an gia đình nạn nhân rằng chiếc xe không hề chạy quá tốc độ vào thời điểm gặp nạn.

Xem thêm
top-arrow
X