- Nhận định Man City vs Dortmund (3h00 ngày 6/11): Điểm tựa Etihad
 - Haaland quá đáng sợ, Man City "giải mã" Bournemouth
 
Arsenal, Man City và Liverpool, 3 ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch trước mùa giải 2025/26 hiện đang lần lượt đứng đầu, thứ hai và thứ ba ở Ngoại hạng Anh. Đội bóng của Mikel Arteta, á quân trong ba mùa giải gần nhất, đã giành được 9 chiến thắng liên tiếp khi Viktor Gyokeres và Declan Rice ghi bàn trong chiến thắng 2-0 trước Burnley.
Liverpool đã chấm dứt chuỗi 4 trận thua tại giải đấu khi đánh bại Aston Villa với cùng tỷ số nhờ các bàn thắng của Mohamed Salah và Ryan Gravenberch. Man City sau đó tỏ ra quá mạnh so với Bournemouth, Erling Haaland tiếp tục chuỗi phong độ hủy diệt của mình với cú đúp trong chiến thắng 3-1.
![]()  | 
Pep Guardiola nói gì về cuộc đua vô địch ở NHA mùa này? | 
Man City chỉ đứng thứ 3 ở mùa giải trước, nhưng Pep Guardiola cảm thấy đội của mình đang ngày càng tiến bộ. Nhưng Man City sẽ cần phải đánh bại Arsenal để giành chức vô địch Premier League, và Pep thừa nhận rằng điều đó khó có thể xảy ra với phong độ hiện tại. Ông nói:
“Chúng tôi kém Arsenal 6 điểm, đội bóng dường như không thể ngăn cản lúc này vì họ thi đấu tuyệt vời. Họ không để thủng lưới, họ rất chắc chắn, họ có thể ghi bàn từ nhiều tình huống, vị trí khác nhau và từ nhiều cầu thủ.
Nhưng ngay cả như vậy, tôi cảm thấy đội bóng của mình ngày càng tiến bộ, chúng tôi ghi được nhiều bàn thắng hơn, chúng tôi tiến gần đến vị trí của họ hơn. Tôi đánh giá cao chiến thắng này vì Bournemouth đang có phong độ tốt.
Họ chỉ thua một trận. Họ chơi với nhịp độ như nhau từ phút thứ nhất đến phút thứ 95. Nếu bạn không thông minh và để mất bóng một cách cẩu thả trong quá trình chuyển đổi, không ai có thể ngăn cản họ, Brooks và Semenyo là những cầu thủ hàng đầu. Tài năng của chúng tôi, đặc biệt là Erling, đã tạo nên sự khác biệt”.
Trên đường Pitch
 
Man City
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 