Sau chiến thắng 2-0 trước Salford City tại Etihad Stadium, giúp Manchester City tiến vào vòng 5 FA Cup, HLV Pep Guardiola đã không ngần ngại đưa ra đánh giá thẳng thắn và khá khắc nghiệt về màn trình diễn của các học trò. Dù kết quả mang về tấm vé đi tiếp, trận đấu lại được chính ông mô tả là... "nhàm chán" và không hề xứng tầm với đẳng cấp của một ứng viên vô địch.
Trận đấu diễn ra tại Etihad chứng kiến Man City dẫn trước từ phút thứ 6 nhờ bàn phản lưới nhà của hậu vệ Alfie Dorrington (từ đường chuyền của Rayan Ait-Nouri). Phải đến phút 81, Marc Guéhi - người vào thay người mới ấn định tỷ số 2-0 cho 'The Citizens' bằng pha dứt điểm cận thành sau pha kiến tạo của Rayan Cherki.
| Manchester City tiến vào vòng 5 FA Cup sau trận thắng kém ấn tượng trước Salford. |
Dù kiểm soát bóng vượt trội, City gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự kiên cường của đội hạng Nhì Salford - đội bóng từng bị chính họ đè bẹp 8-0 ở vòng trước năm ngoái.
Việc đội nhà đá kém ấn tượng khiến Pep Guardiola không thể tìm lý do để giải thích, từ sự mệt mỏi hay lịch thi đấu dày đặc, dù City đã chơi liên tục mỗi ba ngày một trận từ tháng 11. Ông thẳng thắn: "Sẽ hay ho lắm nếu tôi nói rằng tinh thần chúng tôi kiệt quệ, mệt mỏi vì hai, ba tuần vừa qua. Nhưng đây là công việc của chúng tôi, chúng tôi phải làm những gì cần làm."
Ông nhấn mạnh vấn đề nằm ở việc đội bóng không đọc được khoảng trống, không khai thác nhanh chóng những điểm yếu của đối thủ: "Chúng tôi không đọc được khoảng trống mà họ để lại. Mọi thứ tấn công luôn phụ thuộc vào cách họ phòng ngự, và chúng tôi không đọc được điều đó. Đó là lý do mọi thứ trở nên phẳng lặng, chậm chạp và không tốt."
HLV Pep Guardiola thừa nhận sau khi dẫn 2-0, mọi thứ có phần tốt hơn, nhưng tổng thể trận đấu vẫn thiếu đi sự sắc bén cần thiết. Ông chỉ ra một số điều chỉnh chiến thuật: "Max Alleyne không thể lùi sâu, Rayan bên cánh trái sẽ tốt hơn ở vị trí đó. Khi cánh trái bị khóa chặt, chúng tôi phải di chuyển bóng nhanh sang phía đối diện nhưng chúng tôi không làm được. Đó là lý do trận đấu trở nên nhàm chán."
Dù thất vọng với màn trình diễn, Pep vẫn giữ được sự lạc quan thực tế: "Tin tốt duy nhất là chúng tôi đi tiếp." Ông khẳng định đội bóng cần dành nhiều thời gian hơn để cải thiện quá trình tấn công, làm cho mọi thứ nhanh hơn và hiệu quả hơn.
Với lịch thi đấu dày đặc trên bốn mặt trận, Guardiola ngầm thừa nhận đây là giai đoạn thử thách. Trận thắng này dù không đẹp mắt song vẫn là bước tiến quan trọng trong hành trình hướng đến danh hiệu FA Cup của Man xanh.
Nhưng rõ ràng, Pep đang đòi hỏi cao hơn rất nhiều từ các học trò. CLB Man City dưới thời ông chưa bao giờ hài lòng với những chiến thắng "chắp vá". Họ muốn và cần những màn trình diễn thuyết phục hơn để tiếp tục cuộc đua danh hiệu ở mọi đấu trường.
Khác năm ngoái khi đè bẹp đối thủ tới 8 bàn không gỡ, Man City trong màn tái ngộ Salford đang chơi tại League Two chỉ có thể thắng 2-0 mà thôi.