- PGMOL thừa nhận MU hưởng lợi từ sai lầm trọng tài
- Vì sao bóng chạm tay Bryan Mbeumo, bàn thắng của MU vẫn được công nhận?
- MU thông báo chia tay cầu thủ sau trận thắng Nottingham
Ban lãnh đạo MU đã xác định vị trí tiền vệ trung tâm là trọng tâm chính trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, với việc Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko gia nhập đội bóng để tăng cường hàng công vào năm ngoái. Quyết định ra đi của Casemiro vào cuối mùa giải chỉ càng làm tăng thêm nỗ lực tìm kiếm sự bổ sung lực lượng ở khu vực giữa sân của MU, và một loạt những cái tên nổi tiếng đã được liên hệ như những mục tiêu tiềm năng.
Mùa hè năm ngoái, Brighton đã xác nhận rằng MU đã tiếp cận Carlos Baleba, nhưng sau đó đã từ bỏ ý định khi được thông báo rằng tuyển thủ Cameroon sẽ không được bán. Trong những tháng qua, những cái tên như Sandro Tonali, Bruno Guimaraes, Aurelien Tchouameni và Adam Wharton đều được liên hệ với Man đỏ, và tấm vé dự Champions League sẽ giúp họ tăng cơ hội có được những mục tiêu của mình.
Paul Scholes sợ MU thất bại trước Man City vụ Elliot Anderson. |
Bất cứ ai đặt chân đến sân Old Trafford đều sẽ có cơ hội học hỏi kinh nghiệm từ một trong những tiền vệ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh, Michael Carrick, người được cho là đã đồng ý ký hợp đồng 2 năm để tiếp tục giữ vai trò huấn luyện viên trưởng ở sân Old Trafford.
Paul Scholes, người bạn đồng hành lâu năm của Carrick, hiểu rõ hơn ai hết những gì cần thiết để thành công ở vị trí tiền vệ tại MU, khi ông đã giành được 25 danh hiệu trong suốt sự nghiệp lẫy lừng của mình tại Old Trafford. Khi được hỏi về những tiền vệ mà MU có thể chiêu mộ, Scholes nói: "Có ba người: Adam Wharton, Sandro Tonali và Elliot Anderson.
Điều duy nhất tôi nghĩ về Elliot Anderson là tôi có cảm giác Man City có thể sẽ chiêu mộ cậu ấy. Rõ ràng là Man City mất Bernardo Silva và họ sẽ nâng cấp tuyến giữa, tôi lo sợ Man City sẽ giành được chữ ký của cậu ấy”.