- Sao MU e dè trước màn đối đầu Newcastle
- HLV Amorim: MU vẫn có thể giành chiến thắng kể cả khi thiếu Bruno Fernandes
- Sao MU lập công, Bờ Biển Ngà khởi đầu suôn sẻ tại AFCON
Mark Bosnich gia nhập MU theo dạng chuyển nhượng tự do từ Aston Villa vào tháng 6 năm 1999 để kế nhiệm Peter Schmeichel. Tuy nhiên, cầu thủ người Úc chỉ trụ được 19 tháng tại Old Trafford, và sau khi Fabian Barthez đến, anh đã rời đi để gia nhập Chelsea theo dạng chuyển nhượng tự do vào tháng 1 năm 2001.
Paul Scholes, người đã giành được 11 chức vô địch Ngoại hạng Anh trong sự nghiệp tại MU, cho rằng Bosnich rất thiếu chuyên nghiệp trong thời gian thi đấu tại Old Trafford, và tin rằng cựu thủ môn này "không biết chơi bóng".
Mark Bosnich trong màu áo MU. |
Khi có ý kiến cho rằng Juan Sebastian Veron là bản hợp đồng tệ nhất lịch sử của MU, nhưng Scholes không nghĩ vậy, anh nói: “Veron là một cầu thủ tuyệt vời, một cầu thủ tài năng. Tôi thực sự không hiểu tại sao mọi chuyện lại không suôn sẻ với anh ấy, nhưng anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời.
Tôi quay lại với trường hợp các thủ môn, khi bạn phải cố gắng tìm người thay thế Peter Schmeichel, điều đó luôn luôn khó khăn. Chúng tôi có một vài cái tên. Tôi đang nghĩ đến Massimo Taibi, Mark Bosnich. Tôi nghĩ Mark là một thủ môn giỏi ở Aston Villa. Nhưng khi anh ấy đến với chúng tôi, anh ấy cư xử rất thiếu chuyên nghiệp.
Anh ấy không có thể lực tốt, anh ấy sút bóng rất kém. Anh ấy dường như không thể đá bóng. Chúng tôi đá trận mở màn mùa giải gặp Everton trên sân khách, và anh ấy không thể đưa bóng với tới vạch giữa sân. Trời không có gió, nhưng khi nhìn vào đôi chân của anh ấy, thật sự thất vọng. Có lẽ anh ấy là một trong những bản hợp đồng tệ nhất của CLB”.