- Peter Schmeichel từng thuyết phục Donnarumma tới MU
- Hậu vệ MU thừa nhận không có điểm tốt nào sau trận thua Man City
- Bruno Fernandes nuối tiếc khi MU để lọt lưới ba bàn không đáng
Paul Scholes chỉ rõ vị trí thích hợp nhất cho Bruno Fernandes tại MU
Trả lời Sky Sports, Paul Scholes nhấn mạnh: “Bruno Fernandes là cầu thủ sáng tạo nhất trong đội, và vị trí thích hợp nhất là số 10. Không có gì phải nghi ngờ về điều đó”.
![]() |
Paul Scholes chỉ rõ vị trí thích hợp nhất cho Bruno Fernandes tại MU |
Tuy nhiên, theo cựu danh thủ của Man United, Fernandes đang phải đảm nhận một vai trò khác. “Thông thường, một số 10 như cậu ấy có thể chơi lùi xuống trong 2 hoặc 3 trận, khi một tiền vệ bị chấn thương hoặc treo giò. Nhưng nếu kéo dài, cậu ấy sẽ bắt đầu thấy chán nản vì phải liên tục lùi sâu để phòng ngự”.
Kinh nghiệm của chính Scholes là minh chứng rõ ràng. Ông chia sẻ: “Tôi từng đảm nhận cả hai vai trò. Ở vị trí số 10, điều cuối cùng bạn muốn nghĩ tới chính là phòng ngự. Nhưng một khi trở lại đá cặp ở hàng tiền vệ trung tâm, tư duy phải thay đổi hoàn toàn: bạn phải lo kèm người, phải quan sát các pha di chuyển của đối thủ. Đó là một tâm thế khác hẳn”.
Không ít ý kiến cho rằng Scholes là mẫu tiền vệ kiến thiết lùi sâu, được ví như Andrea Pirlo hay Xavi Hernandez của bóng đá Anh. Quả thực, ông từng đảm nhận vai trò này trong giai đoạn cuối sự nghiệp. Nhưng ở tuổi 50, khi nhìn lại chặng đường thi đấu, Scholes không hoàn toàn đồng tình với nhận định đó.
“Khi mới lên đội một, tôi là một tiền đạo cắm”, Scholes nhớ lại. Sir Alex Ferguson luôn tin rằng ông sẽ sớm trở thành một tiền vệ trung tâm, nhưng phải mất một thời gian điều đó mới thành hiện thực. “Tôi đã thi đấu như một số 10 trong khoảng 3, 4, thậm chí 5 năm, và tôi thực sự rất thích khoảng thời gian ấy”.
Đó cũng là giai đoạn rực rỡ nhất trong sự nghiệp Scholes. “Phòng ngự không phải điểm mạnh của tôi. Tôi không thích phải bận tâm tới việc kèm người. Ở vị trí số 10, bạn chỉ cần tập trung làm bóng, tạo cơ hội và ghi bàn”.
Ông cũng thừa nhận mình không phải mẫu cầu thủ ám ảnh với kiểm soát bóng. “Khi xem lại những đoạn băng cũ, tôi thường ngán ngẩm mỗi khi thấy mình chuyền bóng về. Mãi tới cuối những năm 20 tuổi, tôi mới đảm nhận vai trò kiểm soát thế trận theo yêu cầu của huấn luyện viên”.