Thứ Tư, 11/02/2026
Zalo

Paul Scholes chỉ ra hành động ngu ngốc của Bruno Fernandes

Thứ Sáu 10/03/2023 09:48(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Huyền thoại MU - Paul Scholes đã gọi pha vào bóng của Bruno Fernandes với thủ môn Claudio Bravo của Real Betis là ngu ngốc.

Quỷ đỏ đã giành chiến thắng ấn tượng 4-1 trong trận lượt đi vòng 1/8 Europa League tại Old Trafford trước Real Betis, họ đã trở lại mạnh mẽ sau thất bại 0-7 trước Liverpool. Ở trận đấu này, tiền vệ đội trưởng Bruno Fernandes của MU đã rất may không phải nhận thẻ đỏ.

Tình huống diễn ra trong hiệp 2. Bruno Fernandes cố gắng thoát xuống nhận bóng sau đường chuyền của đồng đội, nhưng thủ môn Claudio Bravo của đội khách đã nhanh hơn khi băng ra và làm chủ tình hình. Thế nhưng chân của số 8 bên phía MU vẫn đạp thẳng vào ống chân của thủ thành bên phía Betis.

Tinh huong Bruno khien Bravo bi dau

Tình huống Bruno khiến Bravo bị đau

Tình huống va chạm khiến Bravo tỏ ra đau đớn. Đội trưởng của MU sau đó phải nhận thẻ vàng. Nếu các trọng tài nghiêm khắc hơn, Bruno có thể phải nhận thẻ đỏ. Nói về tình huống này trên BT Sport, huyền thoại MU – Paul Scholes cho biết:

“Về tổng thể, Bruno Fernandes đã chơi tốt trước Betis. Nhưng cậu ấy có pha vào bóng ngu ngốc với Bravo. Ở thời điểm đó MU kiểm soát tốt thế trận, có lợi thế về mặt tỷ số. Nếu trọng tài rút thẻ đỏ, cục diện trận đấu sẽ thay đổi. Cậu ấy không cần phải vào bóng theo cách như thế. Đó là điều mà Bruno cần phải rút kinh nghiệm, cậu ấy cần tránh những rủi ro”.

Một cựu tiền vệ khác của MU, Owen Hargreaves thì khẳng định tình huống đó trọng tài sẽ không bao giờ rút thẻ đỏ. Anh nói: “Đó là một chiếc thẻ vàng, không trọng tài nào rút thẻ đỏ ở tình huống đó. Bruno chỉ quá ham bóng mà thôi, cậu ấy  không cố tình khiến đối phương bị thương”.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Tottenham: Đôi khi danh hiệu không phải thước đo tuyệt đối để đánh giá thành công

Tottenham: Đôi khi danh hiệu không phải thước đo tuyệt đối để đánh giá thành công

Tottenham: Đôi khi danh hiệu không phải thước đo tuyệt đối để đánh giá thành công

Một đội bóng được đánh giá nằm trong Top 6 đội bóng mạnh nhất Premier League nhưng mùa giải trước chỉ xếp thứ 17, còn mùa này cũng đang ngụp lặn ở vị trí thứ 15. Đó là hình ảnh nực cười để nói về Tottenham, nhà đương kim vô địch Europa League nhưng đang chìm sâu trong khủng hoảng.

Xem thêm
top-arrow
X