Zalo

Paul Scholes chỉ mặt đồng đội tệ nhất sự nghiệp ở MU

Chủ Nhật 28/12/2025 19:27(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Paul Scholes đã thẳng thắn chỉ ra đồng đội tệ nhất mà ông từng sát cánh trong quãng thời gian dài khoác áo Manchester United, không ngần ngại chỉ trích gay gắt sự thiếu chuyên nghiệp của nhân vật này.

Paul Scholes chỉ mặt đồng đội tệ nhất sự nghiệp ở MU

Chia sẻ trong chương trình The Overlap khi bàn về những bản hợp đồng tệ nhất lịch sử Man United, Paul Scholes nhắc đến Juan Sebastian Veron, cái tên thường xuyên bị coi là bom xịt sau hai mùa giải gây thất vọng, kể từ khi gia nhập từ Lazio năm 2001 với mức phí 28 triệu bảng (kỷ lục Premier League thời điểm đó). Tuy nhiên, Scholes lên tiếng bảo vệ Veron, đồng thời chỉ đích danh một cựu thủ môn mới là bản hợp đồng tệ nhất trong sự nghiệp của ông tại Old Trafford.

Bosnich
Paul Scholes chỉ mặt Bosnich là đồng đội tệ nhất sự nghiệp ở MU

“Veron là một cầu thủ tuyệt vời, rất tài năng. Tôi không hiểu vì sao cậu ấy không thành công, nhưng rõ ràng đó là một cầu thủ đẳng cấp”, Scholes nói. “Còn nếu quay lại vị trí thủ môn, nơi phải thay thế Peter Schmeichel, điều vốn dĩ đã cực kỳ khó, chúng tôi có vài người. Tôi nghĩ đến [Massimo] Taibi và Mark Bosnich. Ở Aston Villa, Bosnich là một thủ môn tốt. Nhưng khi đến Man United, cậu ta cực kỳ thiếu chuyên nghiệp. Thật sự là nực cười. Trong các buổi tập sút bóng, thường có 15 - 20 cú sút, nhưng mới 3 cú là cậu ta đã thở không ra hơi, kêu lên: ‘Không được nữa, cho người khác vào đi’”.

Scholes còn tiết lộ Bosnich thậm chí thiếu một kỹ năng cơ bản của thủ môn, là phát bóng lên. “Tôi chưa từng nhận ra điều đó cho đến lúc ấy, cậu ta không thđá bóng”, Scholes nói thêm. “Chưa bao giờ tôi thấy điều gì như vậy. Trận mở màn mùa giải gặp Everton trên sân khách, không ai trong chúng tôi đý. Nhưng cậu ta không thđưa bóng qua nổi vạch giữa sân. Không có gió, thời tiết hoàn hảo. Nhìn vào đôi chân cỡ 14 của cậu ta, thật sự là chỉ toàn đá xuống đất, như hai cái mái chèo. Đó là một sự thất vọng lớn”.

Bosnich từng được xem là một trong những thủ môn hay nhất Premier League khi ký hợp đồng với Man United từ Aston Villa năm 1999, với kỳ vọng trở thành người kế nhiệm huyền thoại Peter Schmeichel. Tuy nhiên, chỉ một tuần sau khi gia nhập, đã có dấu hiệu về việc anh không đủ bản lĩnh và kỷ luật để phù hợp với cỗ máy chiến thắng của Sir Alex Ferguson. Bosnich đến muộn một tiếng trong chính đám cưới của mình, sau khi phải qua đêm trong phòng giam vì ẩu đả với một tay săn ảnh trong buổi tiệc độc thân, nơi có sự tham dự của Dwight Yorke.

Sir Alex Ferguson, người từng ký hợp đồng với Bosnich từ năm 1988 khi thủ môn này mới 16 tuổi, không giấu nổi sự thất vọng khi tái hợp. Ông mô tả Bosnich là một cầu thủ tệ hại và thừa cân. Dù vậy, Bosnich vẫn là lựa chọn số một của Ferguson trong phần lớn mùa giải 1999/2000, ra sân 23 trận tại Premier League và giành chức vô địch ngay mùa đầu tiên.

Tuy nhiên, chỉ 18 tháng sau, hợp đồng của Bosnich bị chấm dứt và anh chuyển sang Chelsea. Mọi thứ tại Tây London còn tồi tệ hơn. Tháng 9/2002, Bosnich không vượt qua được cuộc kiểm tra doping, bị Chelsea sa thải và cấm thi đấu 9 tháng. Ban đầu, thủ môn người Australia khẳng định đồ uống của mình bị pha cocaine, nhưng sau đó thừa nhận đã nghiện chất cấm này.

“Tôi không sử dụng ma túy khi bị FA kết luận có tội. Trong 15 năm chơi bóng, tôi chưa từng động đến chúng”, Bosnich từng nói. “Nhưng mọi người đều tin rằng tôi dính đến ma túy. Rồi một ngày, tôi nghĩ: ‘Mặc kệ tất cả, tôi sẽ làm thật’. Tôi vào một hộp đêm, mua cocaine và mang về thử. Tôi sụp đổ hoàn toàn, tức giận, cay đắng và trở thành đúng con người mà thiên hạ gán cho tôi”.

Bosnich thừa nhận có thời điểm anh sử dụng tới 6 gram cocaine mỗi ngày. Trong một sự cố tai tiếng, anh từng trong trạng thái mất kiểm soát đến mức nhầm cha ruột là kẻ trộm và suýt dùng súng hơi bắn ông.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X