Owen đáp trả sự so sánh với Rooney: "Ở tuổi 17, tôi xuất sắc hơn"
Owen và Rooney có những điểm khởi đầu khá giống nhau trước khi cùng trở thành huyền thoại của Premier League. Nếu Owen ra mắt Liverpool ở tuổi 17 và lập tức ghi bàn trong trận thua 1-2 trước Wimbledon vào tháng 5/1997, thì Rooney cũng gây tiếng vang khi khoác áo Everton lần đầu ở tuổi 16 vào tháng 8/2002, trước khi tung cú nã đại bác hạ Arsenal để ghi bàn thắng đầu tiên tại giải đấu ở tuổi 17.
![]() |
Owen đáp trả sự so sánh với Rooney: "Ở tuổi 17, tôi xuất sắc hơn" |
Chính sự tương đồng ấy đã khiến chương trình Match of the Day của BBC đăng tải câu hỏi trên mạng xã hội X: “Ai xuất sắc hơn ở tuổi 17, Owen hay Rooney?”. Lập tức, người hâm mộ sôi nổi tranh luận, và bất ngờ thay, Owen cũng nhảy vào dòng bình luận để tự bảo vệ thành tích tuổi teen của mình.
Cựu tiền đạo Real Madrid viết đầy quyết liệt: “Ở tuổi 17, tôi ghi 18 bàn tại Premier League và giành Chiếc giày Vàng, còn Wazza chỉ có 6. Lên 18 tuổi, tôi lại ghi 18 bàn, tiếp tục giành Chiếc giày Vàng và xếp thứ 4 trong cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng, còn Wazza có 9 bàn. Trong 7 mùa giải đầu tiên, Wazza chưa từng ghi nhiều bàn hơn tôi (117 bàn so với 80). Khi đó, tôi cũng trở thành cầu thủ trẻ thứ 2 trong lịch sử giành Quả bóng Vàng. Đúng là chấn thương đã kìm hãm sự nghiệp của tôi, trong khi cậu ấy duy trì được đỉnh cao lâu dài, vì thế Rooney sẽ được nhớ đến như một cầu thủ vĩ đại hơn. Nhưng ở tuổi 17 thì xin đừng so sánh nữa…”.
Không chỉ ở cấp câu lạc bộ, Owen và Rooney còn ghi dấu ấn cho tuyển Anh khi còn rất trẻ. Owen lập công vào lưới Romania ở tuổi 18, còn Rooney phá kỷ lục đàn anh để trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho “Tam sư” khi nổ súng ở trận gặp Macedonia năm 2003, lúc mới 17 tuổi 317 ngày.