Như vậy là sau các chiến thắng đầy ấn tượng trước Tottenham và Bayern, CLB Arsenal đã bị chặn đứng mạch trận thăng hoa sau trận hòa 1-1 trên sân Stamford Bridge của Chelsea.
Và chứng kiến kết quả này, ngôi sao Martin Odegaard của Pháo thủ đã không giấu nổi sự thất vọng. Anh chia sẻ: "Đó là một trận đấu cực kỳ căng thẳng, giống như một cuộc chiến thực sự. Cả hai đội đều nhập cuộc rất quyết liệt, tranh chấp khắp mặt sân.
Rõ ràng khi đối thủ chỉ còn 10 người, chúng tôi đã cảm thấy mình đáng lẽ phải thắng và cần phải làm tốt hơn ở một vài thời điểm. Cuối cùng, đây là một trận chiến khó khăn và chúng tôi chỉ có một điểm. Và giờ thì chúng tôi phải chấp nhận kết quả này, bước tiếp và đảm bảo rằng CLB phải thắng trận tiếp theo".
Odegaard thất vọng khi Arsenal bị cầm chân. |
Sau khi đè bẹp Tottenham 4-1 ở derby bắc London cuối tuần trước, rồi đánh bại Bayern Munich giữa tuần để độc chiếm ngôi đầu bảng vòng bảng Champions League, Pháo thủ hành quân đến Stamford Bridge với mục tiêu hạ màn tuần lễ hoàn hảo bằng 3 điểm trọn vẹn. Thế nhưng, dù được chơi hơn người từ hiệp một sau thẻ đỏ của Moises Caicedo, thầy trò Arteta vẫn chỉ có thể ra về với tỉ số hòa 1-1.
Nói thêm về ý nghĩa trận đấu, tiền vệ người Na Uy cho biết: "Tuần này thực sự là một tuần mang ý nghĩa rất lớn với chúng tôi: đó là những trận cầu lớn, những kết quả ấn tượng. Hôm nay lại là một thử thách nữa. Chúng tôi rất muốn đến đây để khép lại tuần lễ bằng chiến thắng, nhưng như đã nói, họ chiến đấu rất quyết liệt còn chúng tôi chưa đủ hay để thắng. Thôi thì cứ tiến lên phía trước, quan trọng nhất là toàn đội phải thắng trận kế tiếp.”
Sau khi chỉ vào sân ít phút cuối trận thắng Bayern giữa tuần qua, tiền vệ Martin Odegaard đã được HLV Arteta tung vào sân từ băng ghế dự bị trong hiệp hai trận này, qua đó đánh dấu lần đầu tiên tái xuất giải Ngoại hạng kể từ tháng 9.
“Cảm giác trở lại sân thật tuyệt vời,” Odegaard hạnh phúc nói. “Tôi đã nhớ điều này kinh khủng. Mùa giải này với tôi khá đặc biệt khi phải ngồi ngoài quá lâu. Nhưng hôm nay tôi chỉ tập trung vào kết quả chung của toàn đội. Dù sao thì bây giờ tôi cũng đã trở lại. Bản thân tôi đang cảm thấy rất tốt và sẵn sàng cho những trận tiếp theo.”
Mikel Merino lên tiếng cáo buộc Moises Caicedo có pha vào bóng kinh khủng, dẫn đến chiếc thẻ đỏ dành cho tiền vệ Chelsea trong trận hòa 1-1 trên sân Stamford Bridge vừa qua.
Chia sẻ sau trận, ông Arteta đã tỏ rõ sự thất vọng vì Arsenal không thể khép lại một tuần đáng nhớ bằng việc giành thêm 3 điểm trước Chelsea
Theo đó, ông Enzo Maresca đã bày tỏ sự bức xúc khi nói về chiếc thẻ đỏ của tiền vệ Moises Caicedo trong trận đấu với Arsenal vừa qua.