Thứ Năm, 10/07/2025
Zalo

"Nụ hôn thần chết" của Steven Gerrard

Thứ Ba 18/03/2014 06:51(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Khi Gerrard nhẹ nhàng hạ gục David De Gea từ chấm penalty lần thứ 2 trong trận, anh đã chạy lại hôn chiếc máy quay ở góc sân. Một cảm giác ớn lạnh ùa về với các cổ động viên Man United. Cũng ở góc sân đấy cách đây 5 năm, Gerrard cũng đã hôn lên chiếc máy quay để ăn mừng bàn thắng thứ 2 vào lưới Quỷ Đỏ. Và mỉa mai thay, đó cũng là một bàn thắng từ chấm phạt đền.

gerrard
 

Man United đã khởi đầu rất thuận lợi ở trận đấu đó với bàn thắng của Cristiano Ronaldo. Nhưng sau đó, tất cả biến thành cơn ác mộng. Vidic bị đuổi khỏi sân sau pha phạm lỗi với Torres dẫn đến tình huống Gerrard thực hiện thành công pha penalty nói trên. Với lợi thế hơn người, Liverpool đã đè bẹp Man United tới 4-1 và khiến cho cuộc đua vô địch tưởng nhàm chán trở nên hấp dẫn trở lại.

Mùa ấy, Liverpool không thể ngăn Man United tới chức vô địch lần thứ 18, san bằng số danh hiệu của họ. Nhưng ít nhất, các CĐV của họ cũng hả hê, vì đã đánh bại đối thủ truyền kiếp cả 2 trận trong mùa giải, nhất là trận thắng vang dội nói trên. Chính Gerrard cũng nói rằng chiến thắng đó là trận sân khách hay nhất của Liverpool mà anh từng góp mặt.

Hôm qua, Gerrard thậm chí còn làm tốt hơn với 1 cú đúp từ chấm phạt đền, nâng thành tích của anh trong mùa giải năm nay lên 10 bàn thắng và 9 pha kiến tạo. Chỉ tiếc là đội trưởng của Liverpool không thể có một trận đấu hoàn hảo. Anh đã có cơ hội lập 1 cú hat-trick trên chấm phạt đến sau pha đóng kịch rất đẹp của Sturridge, nhưng lại sút trúng cột dọc khi đổi hướng sút từ góc phải sang góc trái. Nhưng cũng không sao, bởi một cú đúp và một chiến thắng với 3 bàn không gỡ ngay trên sân đối thủ kình địch đã là quá đủ với cá nhân Gerrard.

Một lần nữa, Liverpool lại có chiến thắng áp đảo với 3 bàn không gỡ trên sân của Quỷ Đỏ. Lần này, Liverpool vẫn không có lợi thế rõ ràng trong cuộc đua vô địch. Chỉ có điều, đối thủ của họ không phải là Man United nữa. Mùa giải này, Quỷ Đỏ chỉ là đội bóng hạng 2 nếu so với Liverpool. Với trận thua bạc nhược tối qua, Man United cũng chẳng chút hy vọng nào được dự Champions League mùa sau. Đúng là một cơn ác mộng.

Có lẽ từ lần sau, mỗi lần chạm trán với Liverpool trên sân nhà, Man United nên đề nghị cánh phóng viên rời chiếc máy quay đi chỗ khác…

Theo Thể Thao Văn Hoá

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Pro Christian Norgaard chính thức tới Arsenal: Thương vụ thể hiện tài năng và tầm nhìn của Andrea Berta

Christian Norgaard chính thức tới Arsenal: Thương vụ thể hiện tài năng và tầm nhìn của Andrea Berta

Pro Christian Norgaard chính thức tới Arsenal: Thương vụ thể hiện tài năng và tầm nhìn của Andrea Berta

Chưa đầy 2 tuần kể từ khi xuất hiện tin đồn về việc tiền vệ Christian Norgaard có thể gia nhập Arsenal từ Brentford, ngày hôm nay tiền vệ 31 tuổi đã chính thức khoác lên mình màu áo đỏ trắng.

Video

VIDEO: Steven Gerrard vẫn còn ám ảnh với pha trượt chân trước Chelsea

VIDEO: Steven Gerrard vẫn còn ám ảnh với pha trượt chân trước Chelsea

VIDEO: Steven Gerrard vẫn còn ám ảnh với pha trượt chân trước Chelsea

Hơn một thập kỷ đã trôi qua, nhưng Steven Gerrard vẫn không thể thoát khỏi cơn ác mộng mang tên "Chelsea 2014". Huyền thoại Liverpool thừa nhận rằng cú trượt chân định mệnh khiến anh đánh mất chức vô địch Premier League vẫn là ký ức khiến anh day dứt nhất sự nghiệp.

VIDEO: Nhân chứng khẳng định anh em Diogo Jota không chạy quá tốc độ

VIDEO: Nhân chứng khẳng định anh em Diogo Jota không chạy quá tốc độ

VIDEO: Nhân chứng khẳng định anh em Diogo Jota không chạy quá tốc độ

Một tài xế xe tải, người tự nhận là nhân chứng đầu tiên chứng kiến vụ tai nạn kinh hoàng khiến hai anh em cầu thủ Diogo Jota và Andre Silva thiệt mạng, vừa lên tiếng trấn an gia đình nạn nhân rằng chiếc xe không hề chạy quá tốc độ vào thời điểm gặp nạn.

Xem thêm
top-arrow
X