Trước đó, có tin cho rằng thương vụ này khiến tập thể chia rẽ, khi một số cầu thủ ủng hộ Isak còn số khác cảm thấy bị phản bội.
Ngay sau khi thương vụ được công bố, nhiều đồng đội của Isak như Anthony Gordon, Sven Botman và Anthony Elanga đã gửi lời chúc mừng và động viên anh. Tuy nhiên, đội trưởng Bruno Guimaraes từng để lộ sự thất vọng khi thừa nhận tháng trước rằng anh và Isak đã không gặp hay trò chuyện trong nhiều tuần.
Dù vậy, hậu vệ Emil Krafth khẳng định bầu không khí trong phòng thay đồ vẫn rất thoải mái. “Có nhiều người muốn thấy Alex ở lại, nhưng bạn hiểu bóng đá vận hành như thế nào. Tôi chúc cậu ấy mọi điều tốt đẹp trong tương lai. Với tôi, Alex không chỉ là một cầu thủ bóng đá, mà còn là một người bạn thân”, đồng đội của Isak tại ĐT Thụy Điển chia sẻ với Sportbladet.
![]() |
Alexander Isak không khiến nội bộ Newcastle chia rẽ |
“Truyền thông viết rằng phòng thay đồ bị chia rẽ. Điều đó hoàn toàn không đúng. Cầu thủ bóng đá hiểu cầu thủ bóng đá, và chúng tôi chỉ có thể chúc cậu ấy may mắn. Như Anthony Elanga nói, bầu không khí rất thoải mái. Không ai nói gì hay làm gì cả. Tất cả chỉ là bịa đặt. Bạn hiểu tình cảnh của cậu ấy và của CLB. Dĩ nhiên, họ muốn giữ cậu ấy lại, vì cậu ấy là một cầu thủ xuất sắc”.
Isak đã buộc phải tập riêng khi kiên quyết yêu cầu ra đi, từ chối tham gia chuyến du đấu châu Á cùng toàn đội và thậm chí trở về CLB cũ Real Sociedad để tập luyện cá nhân. Dù tình hình căng thẳng, Krafth cho biết anh vẫn giữ liên lạc thường xuyên với Isak: “Chúng tôi liên lạc thường xuyên và nói chuyện qua điện thoại. Chúng tôi cũng gặp nhau.
Rõ ràng có giai đoạn khó khăn, nhưng cậu ấy cũng rất mạnh mẽ về mặt tinh thần. Thật sự không dễ dàng, nhưng cậu ấy đã vượt qua. Ở một khía cạnh nào đó, cũng tốt khi vòng xoáy này đã khép lại, để cậu ấy tập trung cho bản thân, còn CLB cũng tập trung đi tiếp”.