- Thomas Tuchel vừa đấm vừa xoa Noni Madueke
- Ian Wright và Roy Keane đưa đội trưởng Chelsea lên mây
- Vì tiền, Raheem Sterling đang huỷ hoại sự nghiệp ở Chelsea
Cầu thủ người Senegal là lựa chọn số 1 của Chelsea trong hai mùa giải qua tại Stamford Bridge ở vị trí trung tâm trên hàng công, ghi được 30 bàn thắng sau 81 trận. Mặc dù dứt điểm không tốt, anh vẫn giữ được niềm tin của HLV Enzo Maresca, nhưng tấm thẻ đỏ trong trận đấu với Newcastle vào tháng 4, tiếp theo là tấm thẻ đỏ ở FIFA Club World Cup khiến HLV người Italia tức giận.
Đến tháng 7, Chelsea đã ký hợp đồng với hai tiền đạo là Liam Delap và Joao Pedro, điều này khiến Jackson trở thành sự lựa chọn thứ 3 ở vị trí trung phong. Bayern Munich đã hỏi mượn và dù gặp một số khó khăn, nhưng Hùm xám cuối cùng cũng có được Nicolas Jackson.
Nicolas Jackson gửi tin nhắn tới HLV Enzo Maresca. |
Bayern mượn Jackson ở mùa giải 2025/26, Chelsea nhận 14,3 triệu bảng phí cho mượn. Hùm xám có thể mua đứt ở Hè năm tới với mức phí 64 triệu bảng. Tiền đạo Nicolas Jackson khẳng định anh không hề có ác cảm với Enzo Maresca mặc dù bị đẩy khỏi Chelsea theo dạng cho mượn ở Hè 2025. Anh nói:
“Tôi thực sự rất vui khi được ký hợp đồng với một trong những câu lạc bộ lớn nhất thế giới, tôi sẽ thi đấu ở một giải đấu khác và được chơi bên cạnh nhiều đồng đội mới, điều này khiến tôi rất háo hức. Đồng thời, tôi cũng hơi buồn khi phải rời Chelsea, rời các đồng đội và người hâm mộ.
Tôi đã trải qua rất nhiều cảm xúc mạnh mẽ ở đó: Chúng tôi đã vô địch Conference League và FIFA Club World Cup. Hiện tại tôi tập trung 100% vào dự án mới của mình và rất mong được trải nghiệm bầu không khí tuyệt vời tại Allianz Arena”.
Cựu sao Villarreal nhớ lại khoảng thời gian làm việc với Maresca, anh nói: “Đôi khi mọi thứ không diễn ra như mong đợi, và đó là một phần trong bóng đá. Tôi tôn trọng Maresca, tôi học được rất nhiều điều từ ông ấy. Tôi không hối tiếc, tôi biết ơn khoảng thời gian ở Chelsea”.