Thứ Hai, 02/03/2026
Zalo

Người cũ ủng hộ Mourinho bán Mata

Thứ Bảy 08/02/2014 08:04(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Cựu hậu vệ của Chelsea, Frank Leboeuf tin rằng HLV Jose Mourinho đã đúng khi bán Juan Mata và tiết lộ, ông không phải là 1 fan cuồng nhiệt của ngôi sao người Tây Ban Nha.

Mata đã đến Man Utd, nhưng thế vẫn là chưa đủ
 

Mata là cầu thủ chơi rất nổi bật trong quãng thời gian 3 năm gắn bó với Chelsea, tiêu biểu là 2 chức vô địch Champions League và Europa League. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi kể từ khi Mourinho trở lại dẫn dắt The Blues trong mùa Hè vừa qua.

Cựu cầu thủ của Valencia đã không nhận được sự tin tưởng của "Người đặc biệt" khi thường xuyên phải ngồi ghế dự bị. Điều đó khiến cho Mata không hài lòng và dẫn tới cuộc chia tay vào cuối tháng 1/2014 bằng việc chuyển tới đầu quân cho M.U với bản hợp đồng trị giá 37,1 triệu bảng.

Có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh thương vụ này và mới đây, cựu hậu vệ Chelsea là Frank Leboeuf đã bày tỏ quan điểm của cá nhân mình.

"Tôi chưa bao giờ là 1 fan lớn của Juan Mata", Leboeuf phát biểu trên Perform. "Tôi biết cậu ấy là 1 cầu thủ tuyệt vời nhưng tôi nghĩ Mata không phù hợp với bóng đá Anh. Tôi đoán Chelsea đã cố gắng để tìm kiếm những Gianfranco Zola mới nhưng Zola mạnh mẽ hơn nhiều so với Mata, và Mata thậm chí còn nhẹ cân hơn một chút".

"Tôi nghĩ rằng Mourinho nhận ra điều đó và đó là lý do để ông ấy mua Willian vì cậu ta có 1 chút gì đó của Zola. Vóc dáng Willian không được như Zola nhưng cậu ấy mạnh mẽ, khéo léo, thi đấu hết mình vì đội bóng và có thể phòng ngự. Với Eden Hazard, Oscar và Willian, đó là 1 hạm đội. Bạn sẽ không biết nhìn vào đâu bởi vì bạn biết mình sẽ phải đấu tranh cật lực để có được vị trí của mình", Leboeuf khép lại câu chuyện.

Theo Bongdaplus.vn

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Gabriel Magalhaes: Hai đầu sân, một đẳng cấp

Gabriel Magalhaes: Hai đầu sân, một đẳng cấp

Gabriel Magalhaes: Hai đầu sân, một đẳng cấp

Trận derby London thuộc vòng 28 Premier League 2025/26 khép lại bằng khúc hoan ca đỏ trắng. Arsenal quật ngã Chelsea trong màn so tài nghẹt thở. Đó là thành quả của cấu trúc chặt chẽ và niềm tin bền bỉ. Nơi trung tâm hàng thủ, Gabriel Magalhaes hiện lên như điểm tựa vững vàng trong hành trình giữ trọn vẹn 3 điểm ở lại Emirates.

Video

Bruno cứ hay thế này, còn mấy ai chê?

Bruno cứ hay thế này, còn mấy ai chê?

Bruno cứ hay thế này, còn mấy ai chê?

Bị đặt vào thế rượt đuổi, Manchester United vẫn đủ bản lĩnh để xoay chuyển cục diện, hoàn tất màn lội ngược dòng trước Crystal Palace tại vòng 28 Premier League 2025/26. Ở trung tâm bức tranh ấy, Bruno Fernandes tiếp tục là điểm giao thoa giữa cảm hứng và hiệu quả, đặt dấu ấn rõ ràng lên từng khoảnh khắc quyết định của trận đấu.

Xem thêm
top-arrow
X