- Nhận định Union St. Gilloise vs Newcastle (23h45 ngày 1/10): "Chích chòe" gặp khó
- Lãnh đạo Bayern chê Newcastle ngu ngốc khi chiêu mộ Woltemade
- Newcastle thiệt đơn thiệt kép sau trận thua Arsenal
Nick Woltemade năm nay 23 tuổi, đã thu hút sự chú ý của nhiều câu lạc bộ hàng đầu châu Âu sau khi ghi được 17 bàn thắng cho Stuttgart mùa giải trước. Một loạt màn trình diễn ấn tượng tại Giải U21 châu Âu, nơi Woltemade giành được danh hiệu vua phá lưới, khiến anh nhận được sự quan tâm của nhiều đội bóng lớn.
Bayern, Newcastle và Atletico Madrid đều được liên hệ với tiền đạo này. Bayern đã có những cuộc thảo luận với các CLB Bundesliga trước khi đưa ra hai lời đề nghị cho tiền đạo này. Trong khi Bayern đang rất cần sự bổ sung lực lượng sau chấn thương nghiêm trọng của Jamal Musiala, nhà vô địch nước Đức đã quyết định từ bỏ việc theo đuổi sau khi lời đề nghị thứ hai trị giá 55 triệu euro (48 triệu bảng) bị từ chối.
Newcastle bị từ chối nhiều thương vụ, và họ đã quyết định chi 65 triệu bảng mua cầu thủ người Đức vào những ngày cuối cùng của kỳ CN Hè, người đã ghi được 2 bàn thắng trong 3 trận đầu tiên tại Premier League.
![]() |
Newcastle bị gọi là kẻ ngốc vì chi nhiều tiền mua Nick Woltemade. |
Sau khi ghi bàn vào lưới Arsenal, Woltemade chắc chắn sẽ rất muốn nâng cao thành tích ghi bàn khi đội của Eddie Howe trở lại thi đấu tại Champions League gặp Union St Gilloise. Nhưng bất chấp khởi đầu mạnh mẽ ở Newcastle, Woltemade vẫn chưa thuyết phục được Rummenigge rằng anh có đủ phẩm chất hoặc tiềm năng để xứng đáng với mức giá cao như vậy.
Cựu tiền đạo của Bayern, nay là giám đốc điều hành, chia sẻ với Bayernisch Rundfunk: “Chúng tôi thực sự muốn có cậu ấy, nhưng khi Newcastle chi 65 triệu bảng cho Woltemade, tôi đã nói với những người bạn của mình ở Bayern rằng đó là con số không thể tin được.
Chúng ta không nên đáp ứng mọi yêu cầu để làm hài lòng ai đó. Tôi chỉ có thể chúc mừng những người ở Stuttgart vì họ đã thu về một số tiền lớn, tôi nghĩ chỉ những kẻ ngốc mới trả nhiều tiền như vậy, bởi vì chúng tôi chắc chắn sẽ không làm như vậy ở Munich”.