Neville chỉ trích Tottenham có một mùa giải đáng xấu hổ
Đây là mùa thứ 2 liên tiếp mà Tottenham cán đích ở vị trí thứ 17 tại Premier League. Nếu mùa trước còn được cứu vãn phần nào nhờ chức vô địch Europa League, thì chiến dịch năm nay bị xem là nỗi thất vọng lớn đối với người hâm mộ. Bàn thắng quyết định của Joao Palhinha trong trận gặp Everton giúp Tottenham giữ được suất ở lại giải đấu cao nhất nước Anh. Tuy nhiên, theo Gary Neville, việc trụ hạng không thể che lấp những vấn đề nghiêm trọng đang tồn tại tại CLB.
Bình luận trên Sky Sports, cựu hậu vệ Manchester United không giấu được sự thất vọng: “Có quá đáng không nếu nói rằng họ đã chơi một mùa giải thảm hại? Rằng họ nên cảm thấy xấu hổ? Có lẽ là không. Đây là Tottenham Hotspur. Tôi biết đôi khi mình bị chế giễu khi nói ‘đây là Manchester United’, nhưng Tottenham cũng là một CLB giàu truyền thống và có lịch sử đáng tự hào.
Họ đã không thường xuyên giành danh hiệu trong một thời gian dài, dù chức vô địch Europa League mùa trước là điều tuyệt vời. Đó là khoảnh khắc tuyệt đẹp để người hâm mộ được ăn mừng. Nhưng Tottenham đã là một tập thể không đạt kỳ vọng và thi đấu dưới năng lực trong thời gian dài. Còn những gì diễn ra hiện tại là một cấp độ khác của sự thất bại, là việc chạm tới những đáy sâu mới. Hai mùa giải Premier League gần đây là minh chứng".
| Neville chỉ trích Tottenham có một mùa giải đáng xấu hổ |
Neville cho rằng Tottenham cần một cuộc cải tổ mạnh tay cả về con người lẫn tư duy nếu muốn trở lại nhóm cạnh tranh hàng đầu.
“Người hâm mộ ăn mừng vì với họ, mọi thứ là thật. Với các cầu thủ, tôi tin rằng với một số người điều đó cũng là thật, nhưng với vài người khác, cảm giác như họ chẳng muốn ở trên chiếc xe buýt ấy và đó là điều Roberto De Zerbi sẽ phải tìm ra. Có lẽ ông ấy đã nhìn thấy rồi.
Không thắng nổi trận nào trên sân nhà kể từ Giáng sinh là điều thực sự gây sốc đối với một tập thể được xây dựng bằng số tiền khổng lồ và với một CLB có tầm vóc như thế này. Nhưng họ quá mong manh, quá yếu đuối, dễ tổn thương và cuộc giải phẫu thực sự phải bắt đầu".
Neville tiếp tục nhấn mạnh rằng việc trụ hạng chỉ là bước đầu để Tottenham tiến hành thay đổi tận gốc: “Giờ họ đã thực sự hiểu tình hình sau khi thoát hiểm hôm nay và có thể bắt đầu đưa cả chiếc xe ủi vào phòng thay đồ, bởi đó là điều họ cần làm. Những gì diễn ra trên sân nói lên nhiều hơn lời nói. ‘To dare is to do’, dám nghĩ dám làm, nhưng liệu các cầu thủ này có dám làm không? Tôi không nghĩ vậy. Họ có thực sự luôn đoàn kết không? Tôi cũng không nghĩ thế.
Có sự gắn kết xuyên suốt toàn CLB không? Không. Chúng ta nghe rằng các ông chủ đã tìm cách bán CLB suốt 2, 3, thậm chí 4 năm qua, cố gắng đạt mức giá cao nhất có thể.
Họ làm tốt ở một vài khía cạnh, đặc biệt là cơ sở hạ tầng và những gì đã xây dựng được. Nhưng điều quan trọng nhất là những gì diễn ra trên sân cỏ thì họ đã làm người hâm mộ thất vọng.
Phải có một cuộc tái thiết lớn; phải có một cuộc mổ xẻ đi thật sâu, xuyên suốt toàn bộ CLB. Khi là chủ sở hữu của một đội bóng, đôi khi điều đầu tiên bạn cần làm là soi gương nhìn lại chính mình. Thành công không đến bởi những quyết định mà bạn đưa ra, mà bởi những gì bạn làm, chứ không phải những gì người hâm mộ, cầu thủ hay HLV làm".
Neville cũng chỉ trích mạnh mẽ sự bất ổn trong các quyết định nhân sự trên băng ghế chỉ đạo của Tottenham mùa này.
“Việc bổ nhiệm Igor Tudor rồi phải sa thải ông ấy chỉ sau vài tuần, ngay từ ngày đầu tiên quyết định đó đã không tạo được cảm giác đúng đắn, phải không? Nó đơn giản là không kết nối được.
Sa thải Ange Postecoglou rồi đưa về Thomas Frank, sau đó là Igor Tudor, rồi giờ lại đến De Zerbi. Đó thực sự là một mùa giải như tàu lượn siêu tốc. Ban lãnh đạo đã đánh mất rất nhiều uy tín và niềm tin. Bạn có thể thấy những biểu ngữ phản đối xuất hiện hướng về phía các ông chủ và tôi hoàn toàn không ngạc nhiên về điều đó".