Neville chỉ trích Liverpool dữ dội sau trận hòa Leeds
Liverpool đã chi mạnh tay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, phá kỷ lục mua sắm hai lần liên tiếp để chiêu mộ Florian Wirtz từ Bayer Leverkusen và Alexander Isak từ Newcastle United. Khởi đầu rực rỡ với chuỗi 5 trận thắng tưởng chừng chứng minh cho sự đầu tư đúng đắn, nhưng kể từ cuối tháng 9, mọi thứ sụp đổ nhanh chóng. Trong 10 trận Premier League tiếp theo, đội bóng của HLV Arne Slot chỉ thắng đúng 2 trận. Với 23 điểm sau 15 vòng, Liverpool hiện rơi xuống vị trí thứ 8.
![]() |
| Neville chỉ trích Liverpool dữ dội sau trận hòa Leeds |
Trong trận đấu tại Elland Road, cú đúp của Hugo Ekitike giúp Liverpool dẫn 2-0 đến phút 70, trước khi quả phạt đền của Dominic Calvert-Lewin và pha lập công của Anton Stach đưa Leeds trở lại. Dominik Szoboszlai một lần nữa giúp đội khách vượt lên ở phút 80, nhưng bàn gỡ hòa của Ao Tanaka ở những giây cuối cùng đã dập tắt hy vọng của thầy trò Slot.
Bình luận trên Sky Sports, Neville không ngần ngại chỉ trích: “Liverpool, bạn không thể tin tưởng họ. Mọi thứ đều có thể xảy ra, và Arne Slot chắc chắn không thể tin nổi. Đó là một bí ẩn kéo dài, đội bóng của ông ấy liên tục tự sụp đổ. Trước quả phạt góc đó, Slot và các trợ lý đã hét lên trong tuyệt vọng, nhưng Liverpool vẫn mắc sai lầm. Họ có trận đấu trong tay ở tỉ số 2-0, vậy mà lại đánh rơi tất cả. Thật tuyệt vọng, thật bất ổn, bạn chẳng thể tin được họ, vì lúc nào điều tồi tệ cũng xảy ra. Họ mắc sai lầm hết lần này đến lần khác”.
Khủng hoảng của Liverpool càng trở nên căng thẳng khi Mohamed Salah công khai bày tỏ sự bất mãn sau 3 trận liên tiếp phải ngồi dự bị tại Premier League. Ngôi sao người Ai Cập thậm chí bóng gió khả năng rời Anfield ngay tháng 1.
Theo The Times, Salah chia sẻ: “Tôi không thể tin nổi. Tôi cực kỳ thất vọng. Tôi đã cống hiến rất nhiều cho CLB trong những năm qua, đặc biệt là mùa trước. Vậy mà giờ tôi phải ngồi dự bị, và tôi không hiểu lý do. Tôi cảm giác mình bị đẩy ra rìa, bị biến thành người gánh mọi trách nhiệm. Hè rồi tôi nhận nhiều lời hứa, nhưng giờ lại phải dự bị 3 trận liền, vậy sao có thể nói họ giữ lời? Tôi từng có quan hệ tốt với HLV, nhưng bỗng nhiên chẳng còn gì nữa. Có vẻ như ai đó không muốn tôi ở đây nữa”.
Salah tiết lộ anh đã nói với gia đình rằng có thể sẽ phải chia tay Liverpool: “Tôi luôn yêu CLB này, và các con tôi cũng vậy. Hôm qua tôi gọi cho mẹ, nói rằng hãy tới xem trận gặp Brighton. Tôi không biết mình có được thi đấu hay không, nhưng tôi muốn tận hưởng trận đấu đó, vì tôi không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi sẽ có mặt ở Anfield để chào tạm biệt người hâm mộ trước khi lên đường dự CAN. Còn sau đó thế nào, tôi thực sự không biết”.
Trên đường Pitch

Liverpool
Leeds United
