Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

Nếu nhà Glazer lựa chọn: Chỉ Moyes chịu thiệt

Thứ Bảy 07/09/2013 20:29(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trong “thảm họa mùa hè”, đương nhiên Ed Woodward và David Moyes là người phải nhận trách nhiệm. Rõ ràng sự phối hợp cùng năng lực của bộ đôi này đã không phát huy hiệu quả như cặp bài trùng Sir Alex Ferguson - David Gill.

Trong trường hợp nhà Glazer buộc đưa ra quyết định trước khi sự việc quá muộn, họ có sa thải Woodward và Moyes...? Sa thải, có thể lắm. Nhưng chỉ một mà thôi. Đó là Moyes.

Nhà Glazer đang mong chờ một cú hích mới tương tự như bản hợp đồng mua Van Persie vừa qua

Ed Woodward có vị trí vững chắc trong nhà Glazer


Trước hết, chúng ta hãy tìm hiểu xem vị Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward là ai. Trước khi trở thành nhân vật chủ chốt ở M.U, Woodward làm việc tại JP Morgan & Co, một ngân hàng đầu tư chuyên đạo diễn các vụ mua bán và sáp nhập doanh nghiệp. Vào năm 2005, chính Woodward là người khuyên Malcolm (Glazer) cùng gia đình nhà Glazer mua lại M.U. Sau khi thương vụ này thành công, nhà Glazer đã bổ nhiệm Woodward với vai trò xây dựng kế hoạch tài chính của CLB.

Nhận được sự tin tưởng của các ông chủ, “nhân viên kế toán” này đã thăng tiến chóng mặt, từ một chân trong Ban Giám đốc tới Phó Chủ tịch vào năm 2012. Nói chính xác, Woodward chính “người của nhà Glazer” và đường quan lộ ngày một rộng mở của ông này thuộc kế hoạch gia tăng mức độ kiểm soát của các ông chủ Mỹ ở M.U. Chính vì vậy, ngay sau sự ra đi của David Gill, Woodward mặc nhiên là người thay thế, tiếp quản vị trí quan trọng nhất ở Old Trafford.

Vì vậy, dù Woodward mắc sai lầm, đừng bao giờ mơ đến viễn cảnh nhà Glazer tự chặt tay mình. Họ còn quá nhiều công việc phải lo bên Mỹ và Woodward sẽ giúp họ quản lý cơ ngơi bên kia Đại Tây Dương. Và khi ấy, người chịu thiệt thòi, không phải ai khác, chính là Moyes.

Ai cũng biết, cựu HLV Everton được đích thân Sir Alex Ferguson tiến cử nhưng hiện tại, Fergie không còn đóng vai trò gì ở bộ máy quản lý M.U (chức GĐ chỉ là hữu danh vô thực). Nếu nhà Glazer muốn tìm một cái tên để làm vật tế thần, “nước xa không cứu được lửa gần”, Sir Slex không thể làm gì khác ngoài việc khóc than cho người kế nhiệm.

(Theo Bóng Đá Toàn Cầu)

Có thể bạn quan tâm

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Video

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane: Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane cho rằng Manchester United đã tìm lại được sự tự tin và khí chất vốn có sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Arsenal, song cựu đội trưởng "Quỷ đỏ" không đồng tình với quan điểm Michael Carrick là người phù hợp để dẫn dắt đội bóng lâu dài.

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Hạ Arsenal 3-2 ngay tại Emirates, nối tiếp bản hùng ca ngạo nghễ trước Manchester City, sắc đỏ huy hoàng năm cũ của Manchester United bừng sáng trở lại. Chỉ trong hai trận dưới thời Michael Carrick, họ đã buộc cả Premier League phải ngoái nhìn. Đội bóng từng lầm lũi bước đi bỗng tìm lại nhịp đập quen thuộc: mạnh mẽ, sắc lạnh và đầy kiêu hãnh.

Xem thêm
top-arrow
X