Thứ Ba, 14/10/2025
Zalo

Nani kể lại kỷ niệm khó quên với Sir Alex Ferguson

Thứ Sáu 10/10/2025 11:25(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Cựu tuyển thủ Bồ Đào Nha là Nani đã có những chia sẻ chân thành bên lề sự kiện Portugal Football Summit tại Cidade do Futebol, nơi anh hồi tưởng lại những huấn luyện viên có ảnh hưởng lớn nhất trong sự nghiệp của mình.

Nani kể lại kỷ niệm khó quên với Sir Alex Ferguson

Khi được hỏi ai là người để lại dấu ấn sâu đậm nhất, Nani không ngần ngại nhắc đến Paulo Bento:

“Ông ấy thực sự đặc biệt với tôi. Không chỉ trong giai đoạn tôi còn ở học viện mà cả khi bước lên chuyên nghiệp, Paulo Bento luôn tin tưởng tôi, ngay cả khi tôi chưa là ai, chỉ là một cậu bé đầy tiềm năng của Sporting. Tôi còn non nớt và có những hành động bốc đồng của tuổi trẻ, nhưng dù nghiêm khắc, ông vẫn luôn nói rằng tin tôi 200% và rằng tôi sẽ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, miễn là tôi chịu thay đổi”.

Theo Nani, chính niềm tin đó đã giúp anh trưởng thành:

“Tôi nhận ra mình có một người thầy, một người bạn thực sự quan tâm đến mình. Paulo Bento giúp tôi rất nhiều về mặt chiến thuật, là một trong những huấn luyện viên tôi học được nhiều nhất. Tôi đã chơi ở nhiều vị trí khác nhau dưới thời ông, từ cánh cho đến vai trò trong hàng tiền vệ hình kim cương”.

Nani cũng không quên nhắc đến Jose Peseiro, người đã trao cho anh cơ hội đầu tiên trong đội một của Sporting và sau này còn gọi anh trở lại:

“Trận ra mắt của tôi ở Champions League là nhờ ông Peseiro. Dù chỉ được vào sân 15 phút, đó là 15 phút thay đổi cả sự nghiệp của tôi. Tôi chơi tốt và từ đó bắt đầu có thêm cơ hội”.

Nani Sir Alex
Nani kể lại kỷ niệm khó quên với Sir Alex Ferguson

Cựu ngôi sao Man United cũng kể lại quãng thời gian đầy thử thách khi mới đặt chân tới nước Anh:

“Khi sang Manchester, tôi gặp Carlos Queiroz và Sir Alex Ferguson. Đó là một thế giới hoàn toàn khác. Mọi người chỉ nói tiếng Anh, còn tôi thì chẳng hiểu gì. Khi Ferguson nói chuyện, tôi chỉ nhìn nét mặt ông ấy và thấy… sợ. Tôi hỏi Cristiano [Ronaldo] xem ông nói gì, và anh ấy chỉ cười: ‘Tốt nhất là đừng biết’. Tôi lo lắm, vì không hiểu mình làm sai điều gì”.

Về Sir Alex Ferguson, Nani kể lại với nụ cười:

“Khi tôi bắt đầu hiểu tiếng Anh, ông ấy thường mắng tôi thậm tệ. Tôi vốn có tính cách mạnh, nếu đồng đội có lời thách thức thì tôi không bao giờ chịu im, vì vậy đôi khi có xích mích. Ferguson sẽ đến với đôi dép kêu lạch cạch, chỉ cần nghe tiếng là tôi đã run. Ông nói: ‘Nani, nếu còn tái phạm, cậu sẽ không được ra sân nữa, thậm chí không được ở đội B, tôi sẽ gửi cậu về Bồ Đào Nha luôn’. Tôi căng thẳng mấy ngày liền, nhưng rồi lại lấy lại tinh thần nhờ những trò đùa với Cristiano và Anderson”.

Dần dần, Nani hiểu rằng những lời mắng đó xuất phát từ kỳ vọng:

“Ferguson bắt đầu nói chuyện riêng với tôi. Ông gọi tôi là ‘con trai’ và bảo rằng ông tin tôi có thể định đoạt trận đấu. Patrice Evra từng nói: ‘Cậu biết không, với Ferguson, đội hình là cậu và 10 người còn lại’. Khi hiểu điều đó, tôi tự tin hơn và có mùa giải hay nhất sự nghiệp, với rất nhiều bàn thắng và kiến tạo”.

Giờ đây, khi nhìn lại, Nani vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với người thầy cũ:

“Ferguson từng sang Bồ Đào Nha, chúng tôi ngồi bên bờ sông kể lại bao kỷ niệm. Tôi cũng từng đến văn phòng ông ở Manchester. Thật tuyệt khi nhìn lại những huấn luyện viên đã định hình con đường của tôi, những người khiến sự nghiệp của tôi trở nên đáng nhớ”.

 

Có thể bạn quan tâm

Cựu sao trẻ MU dùng ChatGPT để tự đàm phán hợp đồng

Cựu sao trẻ MU dùng ChatGPT để tự đàm phán hợp đồng

Cựu sao trẻ MU dùng ChatGPT để tự đàm phán hợp đồng

Cựu cầu thủ trẻ của Manchester United là Demetri Mitchell tiết lộ rằng anh đã sử dụng nền tảng trí tuệ nhân tạo ChatGPT để tự đàm phán bản hợp đồng gia nhập Leyton Orient, và thậm chí còn khẳng định công cụ này là người đại diện giỏi nhất mà anh từng có.

Video

Xem thêm
top-arrow
X