Thứ Năm, 04/09/2025
Zalo

Mục tiêu cho M.U: Đã có thể mơ cú đúp

Thứ Năm 17/01/2013 10:47(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Patrice Evra vừa cao hứng tuyên bố sau chiến thắng trước Liverpool ở Old Trafford cuối tuần rồi rằng lúc này “mọi việc đều có thể” với M.U. Ý hậu vệ người Pháp muốn ám chỉ một cú ăn ba nữa.

Đầu tiên, để các CĐV áo đỏ không lạc quan quá đáng, đội bóng của họ hiện giờ thực sự có những điểm yếu lớn. Các học trò của Sir Alex Ferguson đã để thủng lưới tới 29 bàn sau 22 trận mùa này và đang trên đường hướng tới kỷ lục có số bàn thua trung bình mỗi trận tồi tệ nhất ở thời đại Premier League của họ. Nhiều câu hỏi cũng được nêu ra với hàng tiền vệ, khi Michael Carrick, vốn trước giờ bị đánh giá thấp, nổi lên như một người hùng, nhạc trưởng và người cầm trịch trận đấu.

manchester united
manchester united

Tuy nhiên, bất chấp những điều đó, M.U hiện vẫn dẫn trước 7 điểm ở vị trí số một giải Ngoại hạng và vượt qua vòng bảng Champions League cũng với ngôi đầu một cách hết sức dễ dàng. Mọi sự đánh giá với M.U về những điểm yếu của họ là không thể đầy đủ còn bởi gần như bất cứ khi nào hàng thủ áo đỏ chơi sa sút và để thua, luôn có một ai đó trên hàng công nghiền nát đối thủ để cứu vãn tình thế cho đội nhà.

Cá tính và bản lĩnh đó khiến cho tuyên bố đầy tham vọng của Evra về khả năng Old Trafford được chứng kiến lại cú ăn đúp như năm 2008 là điều đáng xem xét một cách nghiêm túc. Nên nhớ, đội hình của Sir Alex trong chiến dịch kỳ tích đó cũng còn lâu mới hoàn hảo. Thật ra, nó khá giống với đội hình hiện giờ, khi mọi trục trặc ở phía sau được bù đắp lại bằng một hàng công nguyên tử, Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo, Carlos Tevez và Dimitar Berbatov.

Robin van Persie, Wayne Rooney, Danny Welbeck và Chicharito là những phiên bản hiện đại cho bộ tứ tấn công siêu đẳng 5 năm trước. Họ tỏ ra lợi hại trước khung thành không kém những người tiền bối và nếu hàng tiền vệ chỉ cần chơi với phong độ “hoàn thành nhiệm vụ”, M.U vẫn sẽ chiến thắng.

Cần thêm may mắn

Tất nhiên, để có thể giành chiến thắng ở 2 giải đấu đầy khó khăn Premier League và Champions League, mọi đội bóng đều cần sự may mắn lớn, nhất là với giải cúp tiến hành theo thể thức loại trực tiếp. Nhưng sau khi đã để lỡ rất nhiều chiến thắng vào phút chót ở mùa trước, có thể tin rằng đội hình hiện giờ của Ferguson có đủ kinh nghiệm để không phí hoài những bài học đắt giá đó.

M.U từng để Man City lật ngược tình thế sau khi đã dẫn trước tới 8 điểm vào gần cuối mùa giải trước. Lần này họ mới dẫn 7 điểm và mùa bóng vẫn còn dài, nhưng với những gì đang diễn ra, dù còn hơi sớm, khó có thể tin rằng đội bóng áo đỏ sẽ lại tự thua và vứt bỏ lợi thế lớn của mình như năm ngoái. Quan trọng hơn là ở Premier League hiện giờ không chỉ Man City, mà các đội bóng lớn khác đều không cho thấy được sự ổn định để thống trị tuyệt đối như M.U.

Arsenal, Liverpool hay Tottenham sẽ quá hài lòng nếu như giành được suất dự Champions League và có lẽ không tham vọng gì nhiều trong cuộc đua lớn khi mà cả phong độ lẫn con người của họ đều chưa thể đáp ứng được trận chiến giành ngôi vô địch. Chelsea và Man City, do đó, là hai kẻ thách thức chính. Nhưng cả hai đều rất thiếu ổn định. Họ cũng không tạo ra được sự khiếp sợ với các đội chiếu dưới như M.U. Hơn thế, mùa này đội bóng của Sir Alex cho thấy họ không chỉ biết bắt nạt những kẻ yếu, bằng chứng là 5 chiến thắng trước Arsenal, Liverpool (2 trận), Chelsea và Man City.

Ở Champions League, những nhận định lúc này sẽ là quá sớm, vì các giải cúp loại trực tiếp có thể được định đoạt chỉ trong vài phút, thậm chí là vài giây. Tuy nhiên, nếu như lá thăm mang tên Real Madrid ở vòng 16 đội được coi là kém may mắn cho M.U cách đây chưa lâu, thì giờ đó có thể lại là lợi thế cho đội bóng áo đỏ. Tương quan phong độ và những vấn đề dai dẳng, phức tạp, không có lời giải ở Madrid khiến họ đang ngày càng tự đẩy mình vào thế cửa dưới. Vượt qua Real vào tháng 2 có thể giúp đội bóng của Ferguson kiếm được một đối thủ dễ chịu hơn tại tứ kết, loại một ứng viên vô địch tiềm tàng và quan trọng nhất, tạo ra cú hích lớn về tinh thần để mơ mộng xa hơn, như Evra đã bắt đầu mơ mộng.

(Theo ThThao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Joao Pedro: “Đây chỉ mới là khởi đầu câu chuyện đẹp cùng Chelsea”

Joao Pedro: “Đây chỉ mới là khởi đầu câu chuyện đẹp cùng Chelsea”

Joao Pedro: “Đây chỉ mới là khởi đầu câu chuyện đẹp cùng Chelsea”

Chelsea đã không phải chờ đợi lâu để thấy được giá trị của bản hợp đồng bom tấn trị giá 60 triệu bảng mang tên Joao Pedro. Chân sút 23 tuổi đã ngay lập tức khiến Stamford Bridge bùng nổ với những màn trình diễn chói sáng và khả năng dứt điểm sắc bén.

Tân binh 20 tuổi bị Chelsea gạch tên khỏi Champions League

Tân binh 20 tuổi bị Chelsea gạch tên khỏi Champions League

Tân binh 20 tuổi bị Chelsea gạch tên khỏi Champions League

Chỉ vài ngày sau khi hân hoan chia sẻ giấc mơ được chơi bóng tại Champions League, Facundo Buonanotte đã phải nhận cú sốc đầu đời ở Chelsea. Tân binh được kỳ vọng của The Blues đã bị gạch tên khỏi danh sách dự cúp châu Âu, quyết định phũ phàng khiến những lời phát biểu đầy háo hức của anh trở nên vô nghĩa.

Salah lên tiếng bảo vệ hai đồng đội cũ Luis Diaz và Darwin Nunez

Salah lên tiếng bảo vệ hai đồng đội cũ Luis Diaz và Darwin Nunez

Salah lên tiếng bảo vệ hai đồng đội cũ Luis Diaz và Darwin Nunez

Ngôi sao Mohamed Salah đã có động thái mạnh mẽ trên mạng xã hội khi lên tiếng bảo vệ những người đồng đội cũ là Luis Diaz và Darwin Nunez, sau khi một tài khoản người hâm mộ cho rằng Liverpool vừa tạo ra bản nâng cấp lớn nhất trong lịch sử bóng đá trên hàng công.

Xem thêm
top-arrow
X