Thứ Ba, 21/10/2025
Zalo

"Mùa tới, Chelsea sẽ soán ngôi M.U"

Thứ Tư 11/05/2011 21:31(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Sau một mùa giải thất thế, trung vệ John Terry tin rằng Chelsea sẽ soán ngôi của Manchester United, đội bóng đang đến gần với danh hiệu lần thứ 19 của mình, vào mùa tới.

Chelsea đã để lỡ mất cơ hội cạnh tranh với Manchester United trong cuộc đua giành ngôi vô địch tại Premier League sau trận thua 1-2 trước “Quỷ đỏ” ở Old Trafford. Thừa nhận sự thất vọng sau thất bại nói trên nhưng trung vệ John Terry vẫn chưa từ bỏ hi vọng có thể lật đổ M.U, dù để thực hiện anh và các đồng đội phải chờ đến mùa giải tiếp theo.

Terry tin tưởng vào sự phục sinh của Chelsea

“Tôi chỉ mong ông ấy (HLV Alex Ferguson) có sự chuẩn bị tốt. Bạn cần phải giữ được niềm tin ngay cả trong thất bại và chúng tôi vẫn tận hưởng những khoảnh khắc mà mình giành chiến thắng. Thất bại khiến chúng ta đau đớn nhưng nó cũng là động lực để bạn vươn lên. Chelsea cần tập trung cho mùa giải tới với mục tiêu giành danh hiệu khỏi tay M.U”, Terry phát biểu trên Chelsea TV.

Chỉ cách đây 2 tháng, Chelsea bị M.U bỏ xa với 15 điểm và tưởng như đã chấm dứt hi vọng trong cuộc đua tại Premier League, nhưng bằng nỗ lực của mình “The Blues” đã trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết để chứng tỏ quyền lực của một đội bóng hàng đầu nước Anh. Mặc dù vậy, Terry vẫn không hài lòng với mùa giải vừa qua bởi chỉ trong một số thời điểm xuống dốc Chelsea đã không thể đuổi kịp M.U trong suốt thời gian còn lại. “Tôi nhớ rằng M.U vẫn dẫn đầu BXH khi chúng tôi tụt xuống ở một số thời điểm của mùa giải và điều đó đã giúp họ có được lợi thế để vượt qua chúng tôi”, vẫn lời Terry.

Dù vậy trung vệ người Anh đã khen ngợi tinh thần thi đấu của đồng đội và tài năng của HLV C.Ancelotti, người đã giúp Chelsea vượt qua giai đoạn khó khăn: “Tôi muốn gửi khen ngợi đến HLV, đồng đội vì đã nỗ lực để lấy lại tinh thần và cảm ơn người hâm mộ những người luôn dành sự ủng hộ cho chúng tôi trong suốt mùa giải bởi hai tháng trước chúng tôi thậm chí còn không dám nhìn vào kết quả của những trận đấu và lo lắng về cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau. Nhưng chúng tôi đã cùng nhau chiến đấu và tạo cho mình cơ hội để cạnh tranh với M.U trong trận đấu vừa qua, một thành tích đáng khen ngợi”.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Vượt qua nỗi ám ảnh mang tên Liverpool, Man Utd đang hồi sinh mạnh mẽ

Vượt qua nỗi ám ảnh mang tên Liverpool, Man Utd đang hồi sinh mạnh mẽ

Vượt qua nỗi ám ảnh mang tên Liverpool, Man Utd đang hồi sinh mạnh mẽ

Khi đồng hồ tại Anfield điểm phút 90+10, trọng tài Michael Oliver đã thổi tiếng còi kết thúc trận đấu trong niềm vui vỡ òa của các cầu thủ Manchester United. Đoàn quân của Ruben Amorim đã giành chiến thắng bất ngờ ngay tại chính sào huyệt của Liverpool, điều mà những người hâm mộ lạc quan nhất cũng không dám nghĩ đến trước khi trận derby nước Anh lần thứ 67 của kỷ nguyên Premier League diễn ra. 

Bruno Fernandes: “Áp lực từ khán đài khiến Liverpool tự đánh mất mình”

Bruno Fernandes: “Áp lực từ khán đài khiến Liverpool tự đánh mất mình”

Bruno Fernandes: “Áp lực từ khán đài khiến Liverpool tự đánh mất mình”

Manchester United đã có chiến thắng đầu tiên tại Anfield kể từ tháng Một năm 2016. Và theo đội trưởng Bruno Fernandes, một phần nguyên nhân đến từ việc các cổ động viên Liverpool tỏ ra thất vọng với chính đội nhà ngay trong hiệp một.

Video

Xem thêm
top-arrow
X