Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

MU và Arsenal tranh nhau mua “Michael Essien mới”

Thứ Tư 30/09/2009 08:12(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Man United và Arsenal đang đụng độ tóe lửa để cạnh tranh mua Anthony Annan, cầu thủ mệnh danh “Michael Essien mới”.

Tiền vệ Anthony Annan năm nay 23 tuổi và đang khoác áo đội bóng Na Uy Rosenborg. Với thể lực sung mãn và lối chơi cự kỳ mạnh mẽ, Annan được so sánh với Michael Essien, người đàn anh có cùng quốc tịch Ghana.

 

Thi đấu ấn tượng, “Essien mới” được rất nhiều ông lớn dõi theo. Trong số đó, MU và Arsenal đang đi đầu, không hẹn mà gặp, bộ đôi này đang gấp rút liên hệ để mua bằng được Annan ngay ở kỳ chuyển nhượng 1/2010.

Phát biểu cảm tưởng khi được so sánh với người đàn anh của mình, tiền vệ 23 tuổi cho biết anh cảm thấy rất tự hào với vinh dự lớn nao này. Anh bộc bạch: “Essien là một cầu thủ xuất sắc, được so sánh với anh ấy là một vinh dự lớn của bản thân tôi. Anh ấy có tất cả mọi thứ, đẳng cấp, sức mạnh, cảm giác bóng, sức chịu đựng. Là một cầu thủ, còn gì vinh dự hơn là được so sánh với một người như vậy. Người ta đã quá tâng bốc tôi. Tôi đã học hỏi rất nhiều ở anh ấy, đó là một cầu thủ đáng kinh sợ”.

Anthony Annan cũng cho biết anh được 2 trong số những đội bóng hàng đầu đảo quốc sương mù theo đuổi: “Tôi đã được Arsenal và Man United theo đuổi. Họ là những đội bóng vĩ đại”. Hồi mùa hè, “Essien mới” có lúc đã tiệm cận với một vụ chuyển nhượng đến Blackburn Rovers trong mùa hè năm ngoái. Khi ấy, Annan đã đến Blackburn với tư cách cầu thủ học việc nhưng không được kí hợp đồng. Cũng trong năm ngoái, anh cũng đã liên hệ với CLB Tottenham Hotspur và cũng không thành công.

(Theo VTC)
 

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Xem thêm
top-arrow
X