Thứ Tư, 04/03/2026
Zalo

MU tính chi đậm cho thần đồng bóng đá Đức

Thứ Sáu 03/12/2010 18:55(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Những cận vệ trung thành của MU như Ryan Giggs hay Paul Scholes đều đã ở tuổi "xế chiều" của sự nghiệp và chắc chắn không còn cống hiến được nhiều cho đội bóng chủ sân Old Trafford. Chính vì thế, Sir Alex đang tìm những lớp kế cận có đủ sức đủ tài để thay thế cho những lão tướng này. Một trong những cái tên sáng giá nhất hiện nay cho vị trí này là tiền vệ người Đức - Marko Marin.

Kể từ khi Mesut Ozil chuyển đến thi đấu cho Real Madrid hồi mùa hè, Marko Marin đã nổi lên như "hạt nhân" mới tại Werder Bremen. Màn trình diễn của cầu thủ nhỏ con này ấn tượng đến nỗi giới mộ điệu đặt cho anh biệt danh là "Messi của bóng đá Đức". Cũng chính bởi phong độ ấn tượng đó mà cựu tiền vệ của Borussia Monchengladbach đã được rất nhiều đại gia châu Âu săn đón. Trong đó, MU chính là cái tên đang giành pole và chiếm ưu thế nhất định trong cuộc đua săn chữ kí của tiền vệ năm nay 21 tuổi này.

MU đang tính chi đậm để có chữ kí của "Messi bóng đá Đức"

Sir Alex Ferguson đã để mắt tới Marko Marin trong một thời gian khá dài. Theo trang Goal.com của Anh, BLĐ MU đã sẵn sàng chi ra 19,5 triệu euro để có được chữ kí của tiền vệ người Đức trong kì CN mùa hè sang năm. Hiện tại, Marin đang có một bản hợp đồng đến năm 2013 với Werder Bremen nhưng xem ra tiền vệ này không có ý định ở lại lâu hơn mà anh đang tỏ ra hết sức quan tâm đến môi trường bóng đá tại giải Ngoại hạng Anh. Đây có thể là cơ hội tốt cho những đội bóng ở Premier League muốn sở hữu tiền vệ nhỏ con này.

Sở hữu một nhãn quan chiến thuật tốt cùng khả năng chơi bóng sáng tạo là những điểm mạnh trong cách chơi của Marko Marin. Nhưng yếu tố trên hoàn toàn có thể giúp anh thay thế cho vị trí trung tâm hàng tiền vệ của lão tướng Paul Scholes. Tuy nhiên, để có được chữ kí của "Messi bóng đá Đức", MU sẽ phải chịu sự cạnh tranh khốc liệt đến từ Arsenal, Tottenham và cả Liverpool nữa.

Tiến Thịnh

 

 

 

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Chiếc nút màu đỏ, thuyết điện kháng và… câu chuyện thẻ đỏ của Chelsea mùa này

Chiếc nút màu đỏ, thuyết điện kháng và… câu chuyện thẻ đỏ của Chelsea mùa này

Chiếc nút màu đỏ, thuyết điện kháng và… câu chuyện thẻ đỏ của Chelsea mùa này

Thẻ đỏ của Pedro Neto trong trận thua Arsenal tối Chủ Nhật là thẻ đỏ thứ bảy mà một cầu thủ Chelsea phải nhận sau 28 vòng đấu Ngoại hạng Anh 2025/26. HLV Liam Rosenior đã bày tỏ sự lo ngại về tần suất “ăn thẻ đỏ” của The Blues, nhưng thực trạng kỷ luật của đội bóng này rõ ràng đang ở mức tệ chưa từng có.

Video

Rosenior thực sự cao tay, nhưng Arteta cũng không phải dạng vừa

Rosenior thực sự cao tay, nhưng Arteta cũng không phải dạng vừa

Rosenior thực sự cao tay, nhưng Arteta cũng không phải dạng vừa

Giống như nhiều trận đại chiến khác ở Premier League mùa giải này, khía cạnh chiến thuật trong chiến thắng 2-1 của Arsenal trước Chelsea gần như… không liên quan gì tới bản tỷ số chung cuộc, khi mà cả 3 pha ghi bàn đều đến từ những tình huống cố định. 

FIFA không siết luật các tình huống tranh chấp phạt góc

FIFA không siết luật các tình huống tranh chấp phạt góc

FIFA không siết luật các tình huống tranh chấp phạt góc

FIFA hiện chưa có kế hoạch đưa ra các biện pháp mới nhằm xử lý tình trạng tranh chấp, ôm kéo và cản trở ngày càng quyết liệt trong các tình huống phạt góc. Quan điểm này được đưa ra sau khi cơ quan làm luật bóng đá, International Football Association Board (IFAB), nhận định vấn đề không trở nên nghiêm trọng hơn.

Xem thêm
top-arrow
X