- Đội hình dự kiến MU mùa tới: Có Cunha nhưng không Bruno Fernandes
- MU đưa Kobbie Mainoo vào danh sách ưu tiên thanh lý
- Arsenal đứng trước cơ hội cân bằng kỷ lục phòng ngự của MU
MU đối mặt nguy cơ vắng Leny Yoro trong trận hạ màn gặp Villa
Man United sẽ khép lại một mùa giải 2024/25 đầy thất vọng, với mục tiêu gỡ gạc danh dự sau thất bại 0-1 trước Tottenham trong trận chung kết Europa League. Danh hiệu duy nhất khả dĩ của họ đã tuột khỏi tầm tay, và đây sẽ là cơ hội cuối cùng để thầy trò Ruben Amorim lấy lại chút niềm tin từ người hâm mộ.
Hàng thủ của Manchester United tiếp tục khủng hoảng lực lượng. Lisandro Martinez vẫn chưa thể trở lại do chấn thương đầu gối nghiêm trọng và có nguy cơ phải nghỉ thi đấu đến hết năm. Trong khi đó, Matthijs de Ligt cũng đang chạy đua với thời gian để hồi phục sau vấn đề ở đầu gối khiến anh vắng mặt ở trận chung kết châu Âu vừa qua.
MU đối mặt nguy cơ vắng Leny Yoro trong trận hạ màn gặp Villa |
Trường hợp của Leny Yoro càng khiến tình hình thêm khó khăn. Trung vệ người Pháp dính chấn thương bàn chân trong trận gặp West Ham ngày 11/5, và Amorim thừa nhận ông sẽ thận trọng khi sử dụng cầu thủ trẻ này để tránh ảnh hưởng đến mùa giải sau.
“Không, có một số trường hợp như Leny, chúng tôi phải cẩn trọng. Cậu ấy đã dính chấn thương bàn chân ở trận đấu sân nhà trước chung kết, hình như là trước West Ham. Chúng tôi sẽ bảo vệ một vài cầu thủ để không ảnh hưởng đến mùa giải tới. Còn lại, chúng tôi muốn giành chiến thắng nên sẽ đưa ra đội hình đủ sức cạnh tranh”, Amorim chia sẻ trên MUTV.
Ở chiều ngược lại, Diogo Dalot và Joshua Zirkzee đều đã vào sân từ ghế dự bị trong trận gặp Tottenham và dự kiến sẽ tiếp tục góp mặt trong trận đấu cuối cùng của mùa giải.
Ngoài Yoro, Amorim không tiết lộ thêm cầu thủ nào khác có nguy cơ vắng mặt, nhưng ông khẳng định Manchester United sẽ chơi với quyết tâm cao nhất để khép lại mùa bóng theo cách tích cực nhất có thể.
Bên cạnh vấn đề lực lượng, nội bộ "Quỷ đỏ" đang có dấu hiệu rạn nứt khi tương lai của Alejandro Garnacho trở thành chủ đề nóng sau trận chung kết Europa League. Cầu thủ người Argentina bày tỏ sự không hài lòng khi chỉ được tung vào sân ở những phút cuối, trong khi người đại diện kiêm anh trai là Roberto Garnacho cũng công khai chỉ trích huấn luyện viên Amorim.
Về phần mình, Amorim được cho là đã có phát ngôn đầy ẩn ý nhằm vào Garnacho khi giải thích lý do không xếp anh đá chính. Theo nguồn tin từ The Athletic, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã nói rõ rằng cầu thủ 20 tuổi này không nằm trong kế hoạch của ông cho mùa giải tới.
Nếu Garnacho không được sử dụng trong trận gặp Aston Villa, điều đó gần như xác nhận việc đôi bên đang hướng tới một cuộc chia tay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Dự kiến, Manchester United sẽ có cuộc làm việc với người đại diện của Garnacho trong tuần tới để bàn về tương lai.