Zalo

Moyes: Rodwell? Sao phải tiếc?

Thứ Bảy 18/08/2012 07:40(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
(Bongda24h) - HLV của Everton, ông David Moyes cho rằng việc BLĐ Everton cho phép Jack Rodwell ra đi là một quyết định hết sức đúng đắn và không có gì phải hối tiếc.

Trước khi đồng ý gia nhập Manchester City, Rodwell từng là mục tiêu số 1 của MU trong mùa Hè trước. Sir Alex Ferguson rất ngưỡng mộ tài năng của tiền vệ người Anh này và cho rằng Rodwell không thua gì Gerrard hồi trẻ. Jack Rodwell, 16 tuổi, năm 2007, trở thành một trong những trụ cột tại đội dự bị Everton. 16 tuổi, 284 ngày, anh đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ trẻ nhất tham dự cúp C3 cũ. Dần dần, thời gian qua và Rodwell càng ngày càng trưởng thành và vươn đến tầm ngôi sao. Có lúc chấn thương đeo bám, làm anh tưởng chừng hết hi vọng chuyển sang các đội bóng lớn, nhưng cầu thủ sinh năm 1991 đã vượt qua được. Và bây giờ anh đã là người của Man City.

Jack Rodwell ra mắt Man City
Everton không hối tiếc vì để anh ra đi


Ngày anh gia nhập The Citizens, trang chủ của Everton chỉ ghi đúng 1 dòng chữ: " Rodwell đã chuyển sang Man City " và hết. Không còn gì thêm. Nhiều người cho rằng Everton hết sức cay cú với vụ chuyển nhượng này, BLĐ đội bóng này có lẽ đã hơi dễ dãi trong việc để Rodwell ra đi
. Nhưng quả thực, nếu dễ dãi thì Rodwell đã sang MU lâu rồi.

HLV của Everton, ông David Moyes cho rằng quyết định bán Rodwell cho Man City là một quyết định chính xác: " Tôi biết Jack đã lâu và biết cái gì là tốt cho cậu ấy. Cậu ấy sẽ có cơ hội chơi bóng ở đẳng cấp cao hơn, bên cạnh những cầu thủ lớn." - Moyes phát biểu - " Bán Rodwell, chúng tôi cũng được lợi về mặt kinh tế và có hi vọng cải thiện đội hình trước khi mùa bóng mới bắt đầu."

Có thể thấy một vài năm gần đây, Everton mất đi khá nhiều trụ cột của mình. 2 công thần trong những năm qua là Tim Cahill và Mikel Arteta đều đã chuyển đi, chưa kể những trụ cột khác. Thấy được sự sốt ruột của người hâm mộ, David Moyes trấn an: " Tôi sẽ đem về Goodison Park ít nhất 1 hoặc 2 cầu thủ nữa."
  • Thành Nguyễn
 

Có thể bạn quan tâm

Video

Mikel Merino: Không phải ai cũng thưởng thức "kem" vào mùa đông

Mikel Merino: Không phải ai cũng thưởng thức kem vào mùa đông

Mikel Merino: Không phải ai cũng thưởng thức "kem" vào mùa đông

Đến lúc bảng điện tử báo thêm 6 phút bù giờ, không khí ở Emirates đặc quánh lại. Brentford vẫn còn đủ tinh thần và thể lực để nghĩ đến một trận hòa. Đúng đoạn căng như dây đàn ấy, Mikel Merino nhận bóng giữa sân, ngẩng đầu lên, luồn một đường chọc khe xuống sau lưng hàng thủ để Bukayo Saka thoát xuống.

Xem thêm
top-arrow
X