Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

Morata: “Tôi mắc nợ Conte”

Chủ Nhật 23/07/2017 19:03(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Tân binh kỷ lục của Chelsea dành bao lời có cánh cho HLV Italia, người vốn đã suýt nên duyên thầy trò với anh từ cách đây 3 năm ở Juventus.

Alvaro Morata đã chính thức gia nhập Chelsea với giá chuyển nhượng 58 triệu bảng và trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử CLB. 99,9% trong lần này, tiền đạo Tây Ban Nha sẽ được làm việc dưới trướng Antonio Conte, HLV người Ý từng suýt nên duyên thầy trò với anh từ cách đây 3 năm ở Juventus.

Morata Toi mac no Conte hinh anh
Morata sau cùng cũng về dưới trướng Conte, ở Chelsea

Cụ thể trong mùa hè 2014, chính Conte đã đề đạt chiêu mộ Morata từ Real Madrid và thành công. Tuy nhiên trước khi Morata cập bến thành Turin thì Conte cũng đã ra đi để tiếp quản vị trí ghế nóng trên ĐTQG Italia. Mới đây, tân binh đắt giá của Chelsea đã lên tiếng chia sẻ về quá khứ lỡ hẹn đáng tiếc với vị chiến lược gia của Juventus khi đó:

“Hồi ấy, Conte là người tin tưởng tôi nhất, dù thậm chí tôi còn không thi đấu trong đội hình của ông ấy. Conte muốn tôi gia nhập Juventus, nhưng lại ra đi trước ngày tôi đến và sau cùng, chúng tôi đã tương phùng ở Chelsea. Ông ấy thấu hiểu tôi hơn cả những gì tôi tưởng tượng và đó là điều rất quan trọng, nó tạo động lực lớn cho bạn tập luyện và thi đấu tốt.”

“Có thể nói, tôi mắc nợ Conte vì ông ấy là vị HLV hiếm hoi luôn tin tưởng tôi, khao khát tôi, là người khiến tôi cảm thấy mình có thể đạt đến đẳng cấp cao nhất. Cuối cùng thì tôi cũng đã có được diễm phúc đó, được làm việc dưới trướng Conte.”

Morata dự kiến sẽ ra mắt Chelsea trong những trận đấu giao hữu ở Singapore gặp Bayern Munich và Inter Milan trong khuôn khổ International Champions Cup. Tiền đạo người Tây Ban Nha sẽ chính thức chào hàng nước Anh bằng trận tranh siêu cúp Community Shield với Arsenal đầu tháng Tám tới đây.

Gia Khoa (TTVN)
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Video

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane: Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane cho rằng Manchester United đã tìm lại được sự tự tin và khí chất vốn có sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Arsenal, song cựu đội trưởng "Quỷ đỏ" không đồng tình với quan điểm Michael Carrick là người phù hợp để dẫn dắt đội bóng lâu dài.

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Hạ Arsenal 3-2 ngay tại Emirates, nối tiếp bản hùng ca ngạo nghễ trước Manchester City, sắc đỏ huy hoàng năm cũ của Manchester United bừng sáng trở lại. Chỉ trong hai trận dưới thời Michael Carrick, họ đã buộc cả Premier League phải ngoái nhìn. Đội bóng từng lầm lũi bước đi bỗng tìm lại nhịp đập quen thuộc: mạnh mẽ, sắc lạnh và đầy kiêu hãnh.

Xem thêm
top-arrow
X