Mohamed Salah tự hào sau cột mốc 250 bàn thắng cho Liverpool
Liverpool bước vào trận gặp Aston Villa với chuỗi 4 thất bại liên tiếp ở Premier League. Họ gặp khó khăn trong việc khoan thủng mành lưới của Villa cho đến khi Mohamed Salah tỏa sáng với bàn thắng ở phút bù giờ hiệp một. Sang hiệp hai, Ryan Gravenberch ấn định tỉ số để giúp Liverpool tạm thoát khủng hoảng.
| Mohamed Salah tự hào sau cột mốc 250 bàn thắng cho Liverpool |
Chia sẻ với TNT Sports, ngôi sao người Ai Cập nhấn mạnh tầm quan trọng của 3 điểm này:
“Rất quan trọng. Chúng tôi đã trải qua một vài thất bại ở Premier League và Champions League, nhưng tôi vui vì toàn đội đã trở lại đúng hướng. Chiến thắng này đến vào thời điểm rất tốt, trước hai trận đấu cực kỳ quan trọng với Madrid và Man City. Một chiến thắng thực sự có ý nghĩa”.
Salah thừa nhận Liverpool vẫn đang trong giai đoạn chuyển mình sau mùa hè với nhiều biến động về nhân sự:
“Tôi đã chơi bóng nhiều năm và từng nói rằng đây sẽ là mùa giải không dễ dàng. Chúng tôi có vài tân binh chất lượng, nhưng họ cần thời gian để hòa nhập với tập thể. Đồng thời, đội cũng chia tay một số cầu thủ giỏi. Cần thời gian để hiểu rõ lối chơi của nhau, và rồi mọi chuyện sẽ ổn”.
Bàn mở tỉ số vào lưới Aston Villa đã đưa Mohamed Salah trở thành cầu thủ thứ ba trong lịch sử Liverpool chạm mốc 250 bàn thắng, sau Ian Rush (346 bàn) và Roger Hunt (285 bàn).
Không chỉ vậy, anh còn cán mốc 276 lần góp dấu giày vào bàn thắng ở Premier League cho Liverpool (188 bàn và 88 kiến tạo), qua đó san bằng kỷ lục góp dấu giày vào bàn thắng ở Premier league cho 1 CLB của Wayne Rooney, người từng đạt thành tích tương tự cho Man United.
Salah không giấu được niềm xúc động khi nói về cột mốc này:
“Cảm giác thật tuyệt khi ghi bàn và giành danh hiệu cho một câu lạc bộ lớn như Liverpool. Tôi không bao giờ xem đó là điều hiển nhiên. Tôi rất tự hào”.