Mikel Arteta nổi giận, yêu cầu Premier League tôn trọng Arsenal
Nguyên nhân xuất phát từ việc lịch thi đấu vòng tứ kết Carabao Cup trùng với lượt trận cuối của Crystal Palace tại Conference League. Do đó, màn so tài giữa Arsenal và Palace buộc phải lùi lại một tuần, trong khi các trận tứ kết khác vẫn diễn ra đúng lịch vào ngày 16/12.
| Mikel Arteta nổi giận, yêu cầu Premier League tôn trọng Arsenal | 
Phát biểu sau khi lịch thi đấu mới được công bố, Mikel Arteta tỏ rõ sự bức xúc:
“Hy vọng họ sẽ dời trận Premier League của chúng tôi, bởi vì thi đấu hai ngày sau trận tứ kết là điều vô lý. Chúng tôi sẽ phải tự xem xét và quyết định, nhưng tôi tin họ sẽ phải thay đổi lịch Premier League.
Chúng tôi đã rất rõ ràng về thời điểm hợp lý nhất để thi đấu. Thế nhưng họ lại chọn một ngày khác, và giờ chúng tôi phải thích nghi. Tôi tin rằng nguyên tắc xếp lịch thi đấu cần phải ưu tiên các cầu thủ, sau đó là người hâm mộ, và cuối cùng là đảm bảo sự công bằng cho mọi đội bóng. Hy vọng mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách hợp lý”.
Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng than phiền về tình hình nhân sự khi đội đang thiếu hụt nghiêm trọng:
“Chúng tôi có tới 7 cầu thủ đang chấn thương. Giờ tôi không biết ‘chiều sâu đội hình’ mà mọi người nói đến là ở đâu nữa. Nếu cứ phải thi đấu với mật độ 3 ngày một trận như vậy... thì chúng tôi muốn được tôn trọng. Theo quan điểm của tôi, đó là điều quan trọng nhất”.
Arteta cho biết ông sẽ để câu lạc bộ quyết định về việc có chính thức gửi yêu cầu lên Premier League nhằm điều chỉnh lịch thi đấu với Everton hay không.
Việc sắp xếp lịch quá sát nhau đang khiến Arsenal đối mặt với nguy cơ quá tải trong giai đoạn cuối năm, thời điểm vốn được xem là khốc liệt nhất của mùa giải tại Anh.