Trong bối cảnh Man Utd đã có khoảng nghỉ dài 24 ngày giữa các trận đấu, do đợt hội quân ĐTQG cuối tháng 3 và vòng tứ kết FA Cup, ban huấn luyện Quỷ đỏ đã quyết định tổ chức một chuyến huấn luyện kéo dài 4 ngày tại Dublin, Ireland.
Đợt rèn quân này không chỉ giúp các cầu thủ duy trì phong độ, mà còn mang lại sự tươi mới và tập trung cần thiết trước 7 vòng đấu cuối cùng của mùa giải.
Thầy trò Michael Carrick đang cố gắng chuẩn bị tốt nhất cho 7 vòng đấu cuối mùa giải. |
Và trước giới truyền thông, HLV Michael Carrick đã chia sẻ về lý do tổ chức trại huấn luyện tại Dublin. Ông nhấn mạnh rằng Carrington là một cơ sở huấn luyện tuyệt vời, nhưng đôi khi cần một môi trường mới để tạo ra sự tươi mới cho toàn đội.
"Chúng tôi đã thực hiện khá nhiều buổi tập vì lịch thi đấu dày đặc. Việc đến đây giúp mọi người quây quần lại với nhau, dành thời gian bên nhau qua những bữa trưa, bữa tối và một số hoạt động chung để tăng cường sự kết nối và tinh thần đồng đội giữa cầu thủ và thành viên ban huấn luyện”, Carrick nói.
Theo Carrick, trại huấn luyện không chỉ dừng lại ở việc rèn luyện thể lực và kỹ thuật. Đây còn là cơ hội để toàn đội tăng cường sự gắn kết để sẵn sàng cho các trận đấu sắp tới.
Kể từ khi đảm nhận vai trò huấn luyện viên tạm quyền từ tháng 1/2026, HLV Michael Carrick đã tạo ra một bộ mặt tươi mới cho MU. Tuy nhiên Carrick và ban huấn luyện không chủ quan. Khoảng nghỉ dài là “cơ hội vàng” để MU củng cố tinh thần đoàn kết và chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc tiếp đón Leeds United tại Old Trafford cũng như các trận đấu còn lại tại Premier League.
Một thông tin tốt lành đã đến với thầy trò Michael Carrick khi trung vệ Lisandro Martinez đã trở lại tập luyện cùng toàn đội. Trung vệ 28 tuổi người Argentina đã tham gia đầy đủ các buổi tập cùng đội một tại Ireland. Đây thực sự là một tin vui với người hâm mộ Quỷ đỏ trước giai đoạn cuối mùa giải.