Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

Mesut Oezil suýt gia nhập Man United?

Thứ Bảy 12/10/2013 11:50(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Tiền vệ tài hoa người Đức đã nói chuyện với Man United, chỉ vài giờ trước khi quyết định chuyển tới Arsenal, với cái giá 42,5 triệu bảng trong ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng mùa hè.

Tiết lộ này của tờ Daily Mail càng khoét sâu thêm vào nỗi buồn của Man United sau khi nhà đương kim vô địch Premier League đã trải qua một mùa hè u ám trên thị trường chuyển nhượng. Họ đã liên hệ với rất nhiều tiền vệ đẳng cấp ở châu Âu nhưng vì không dứt khoát nên đều thất bại, và cuối cùng phải mua Marouane Fellaini với một cái giá không hề rẻ chút nào (27,5 triệu bảng). Anh này chưa đóng góp được gì nhiều cho đội bóng mới nhưng đã lại dính chấn thương và sẽ phải nghỉ thi đấu trong khoảng 7 tuần.

 

Theo Daily Mail, cha của Oezil và cố vấn Mustafa đang tiến hành những thủ tục pháp lý để kiện một người đại diện vì đã giả mạo giấy ủy nhiệm nhằm giới thiệu tuyển thủ Đức này với Man United vào ngày 07/08. Nhưng thật ra, đúng là vào giữa tháng Tám, tức là khoảng một tuần sau vụ việc ấy, đã có một bản giấy ủy nhiệm thật, với chữ ký của Oezil, được gửi tới Man United. David Moyes và các cộng sự đã có 48 giờ để xem xét thương vụ này. Thời điểm ấy, Moyes đang tìm kiếm một tiền vệ trung tâm, và cho rằng Oezil không phải mẫu tiền vệ mà ông kiếm tìm. Man United khi đó thì đang xem xét những hồ sơ của Daniele De Rossi (AS Roma), Ander Herrera (Athletic Bilbao), và Sami Khedira (Real Madrid), dù sau đó, họ chẳng ký hợp đồng với ai cả.

Đến ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè, Real và Man United đều muốn nối lại thương vụ Oezil. Vào thời điểm tiền vệ người Đức đã vượt qua bài kiểm tra y tế khi đang tập trung đội tuyển quốc gia ở Munich, và bay tới London để hoàn tất hợp đồng thì Old Trafford và Bernabeu vẫn liên hệ với nhau để bàn bạc. Đến 8 giờ tối, Real đã sẵn sàng bán Oezil cho Man United, và thực tế tiền vệ này cũng thích tới Manchester hơn.

Thời điểm ấy, Man United cũng đã khá xuôi với phương án Oezil, nhưng không hiểu vì một lý do nào đó, họ đã không kịp nộp bản đề nghị chính thức tới Real Madrid nhằm hớt tay trên Arsenal. Và thế là Oezil đã trở thành người của Emirates. Không những thất bại trong vụ này, họ còn từ chối trả 36 triệu bảng để giải phóng hợp đồng cho Herrera, và sau đó lỡ tiếp với Khedira và Fabio Coentrao. Cũng vì không bán được Coentrao, Real đành để hậu vệ trái Guilherme Siqueira, người mà họ đã chọn từ Granada, sang Benfica.  

Về phần mình, HLV David Moyes và giám đốc điều hành Ed Woodward đành quay lại với phương án dự bị trước đó là Fellaini, nhưng với cái giá không hề rẻ, 27,5 triệu bảng. Qua vụ này, có thể thấy rõ sự thiếu dứt khoát và non kinh nghiệm của bộ đôi này trên thị trường chuyển nhượng. Như một vết dao, Oezil đang hòa nhập cực nhanh để giúp Arsenal thăng hoa trên ngôi đầu BXH Premier League, còn Man United thì trải qua khởi đầu tồi tệ nhất trong vòng 24 năm qua.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Video

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane: Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane cho rằng Manchester United đã tìm lại được sự tự tin và khí chất vốn có sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Arsenal, song cựu đội trưởng "Quỷ đỏ" không đồng tình với quan điểm Michael Carrick là người phù hợp để dẫn dắt đội bóng lâu dài.

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Hạ Arsenal 3-2 ngay tại Emirates, nối tiếp bản hùng ca ngạo nghễ trước Manchester City, sắc đỏ huy hoàng năm cũ của Manchester United bừng sáng trở lại. Chỉ trong hai trận dưới thời Michael Carrick, họ đã buộc cả Premier League phải ngoái nhìn. Đội bóng từng lầm lũi bước đi bỗng tìm lại nhịp đập quen thuộc: mạnh mẽ, sắc lạnh và đầy kiêu hãnh.

Xem thêm
top-arrow
X