Ở hai vòng đấu liên tiếp, CLB Man United vượt lên dẫn trước nhưng sau đó để cho đối thủ chọc thủng lưới hai bàn và chí có được bàn gỡ hòa 2-2 ở cuối trận. Với De Ligt, điều này chính là minh chứng cho tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc của Quỷ đỏ.
De Ligt chia sẻ với TNT Sports sau trận hòa 2-2 của MU trước Tottenham tại vòng 11 Ngoại hạng Anh: "Tôi nghĩ trận đấu này giống hệt tuần trước. Mùa trước, chúng tôi thua Forest 0-1. Cũng mùa trước, chúng tôi thua Tottenham 1-0. Còn hôm nay, và cả tuần trước nữa, bạn thấy chúng tôi vẫn giữ vững tinh thần để giành lấy một điểm".
De Ligt tiếc nuối vì trận hòa trước Tottenham. |
Ở trận này, MU đã chơi khá tốt trong hiệp 1 và có bàn thắng dẫn trước. Nhưng sang hiệp 2, họ lại để cho đối phương nắm thế chủ động, dẫn tới việc hai lần bị chọc thủng lưới.
Mặc dù vậy De Ligt vẫn tin tưởng rằng Quỷ đỏ hoàn toàn xứng đáng giành chiến thắng. Cầu thủ người Hà Lan nói thêm: "Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng được nhiều hơn. Bàn đầu tiên của Spurs, tôi nghĩ hơi may mắn. Tôi phá bóng, nó lại bay vào lưới. Đó là một tình huống rất khó. Tôi cảm thấy hơi buồn vì chuyện đó, nhưng cuối cùng tôi thực sự tự hào về toàn đội".
Không chỉ chiến đấu đến cùng, các cầu thủ MU còn làm điều đó trong thế thiếu người khi Benjamin Sesko phải rời sân vì chấn thương ở cuối trận, khi HLV Ruben Amorim đã dùng hết quyền thay người.
Nhắc tới chuyện này, trung vệ Matthijs de Ligt cho biết: "Tôi thực sự tự hào về đội bóng, ngay cả khi chỉ còn 10 người. Chúng tôi đã chơi tốt, và tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng có được kết quả tốt hơn nữa".
Phát biểu sau trận đấu, HLV Ruben Amorim đã bày tỏ sự tiếc nuối khi mà MU đáng lẽ phải dũng cảm hơn trong việc kết liễu Tottenham Hotspur.
Huấn luyện viên Thomas Frank đã lên tiếng bảo vệ các quyết định thay người của mình sau khi bị cổ động viên Tottenham la ó trong trận hòa 2-2 với Manchester United vào tối thứ Bảy.