Matheus Cunha vỡ òa cảm xúc sau bàn thắng đầu tiên cho Man United
Gia nhập United từ mùa hè với giá 62,5 triệu bảng, Matheus Cunha từng có nhiều khoảnh khắc thể hiện kỹ thuật và tốc độ ấn tượng, dù chưa gặp may trước khung thành. Chấn thương gặp phải ở trận thứ 4 gặp Burnley khiến anh mất thời gian để lấy lại phong độ. Màn trình diễn kiên cường trong chiến thắng tại Anfield giúp Cunha nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Và trước Brighton, cầu thủ người Brazil cuối cùng cũng tìm được điều mà anh hằng mong mỏi.
![]() |
| Matheus Cunha vỡ òa cảm xúc sau bàn thắng đầu tiên cho Man United |
Ngay đầu trận, Cunha tung cú dứt điểm cực mạnh buộc thủ môn Bart Verbruggen phải bay người cản phá. Chỉ ít phút sau, anh khiến cầu trường Old Trafford bùng nổ với cú cứa lòng tuyệt đẹp mở tỉ số cho United. Các bàn thắng của Casemiro và tân binh Bryan Mbeumo sau đó giúp đội chủ sân Old Trafford giành chiến thắng kịch tính 4-2, qua đó vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Premier League với 3 trận thắng liên tiếp.
Chia sẻ với chương trình Match of the Day của BBC, Cunha xúc động nói: “Thật khó để diễn tả cảm xúc lúc này. Tôi đã làm việc chăm chỉ cho khoảnh khắc này. Đây là câu lạc bộ mà màn trình diễn như thế này cần phải trở thành điều bình thường. Tôi cảm thấy tuyệt vời khi được là một phần của tập thể này. Bàn thắng đầu tiên tại Old Trafford, đó là giấc mơ mà tôi đã ấp ủ từ lâu, nhưng dĩ nhiên chiến thắng mới là điều quan trọng nhất”.
Cunha kể thêm về phản ứng vui vẻ giữa anh và các đồng đội: “Tôi có đùa với Bryan [Mbeumo] và [Benjamin] Sesko rằng tôi rất muốn cảm giác ghi bàn. Khi tôi làm được, họ cười và bảo: ‘Giờ thì tận hưởng đi!’ Từ đầu đến cuối ngày hôm nay, tôi nhận được sự ủng hộ tuyệt vời từ toàn đội, và điều đó khiến tôi thấy mình thực sự thuộc về nơi này”.
Tiền đạo người Brazil cũng thừa nhận anh đã tịt ngòi khá lâu khi chỉ có được bàn đầu tiên sau 9 trận đấu: “Đã lâu rồi tôi chưa ghi bàn. Các đồng đội còn đùa trong phòng thay đồ rằng: ‘Ồ, thì ra cậu vẫn biết ghi bàn à!”.
Sau bàn thắng vào lưới Brighton, Cunha xúc động trước tình cảm từ khán đài Old Trafford: “Tôi là một phần của họ. Tôi lớn lên cùng những hình ảnh của Man United, và được đứng ở đây thật là một cảm xúc đặc biệt. Giúp đội bóng giành chiến thắng là giấc mơ đã thành hiện thực”.
Huấn luyện viên Ruben Amorim cũng dành lời khen cho cậu học trò, đồng thời thừa nhận Cunha từng lo lắng vì chưa ghi bàn: “Cậu ấy có phần căng thẳng vì chuyện đó, dù cố che giấu. Tôi hiểu vì sao cậu ấy vui đến thế. Sau trận gặp Liverpool, tôi cảm thấy Cunha tự tin hơn trong những trận đấu khó. Hôm nay cậu ấy phòng ngự rất tốt, bình tĩnh và hiệu quả. Khi cậu ấy có bóng, tôi hoàn toàn yên tâm”.
Mùa trước, Cunha ghi 15 bàn cho Wolves tại Premier League. Giờ đây, khi đã phá dớp, anh đặt mục tiêu tiếp tục ghi bàn trong hai trận sắp tới gặp Nottingham Forest và Tottenham trước kỳ nghỉ quốc tế tháng 11.
Cunha khẳng định toàn đội đang dần tìm lại vị thế vốn có: “Chúng tôi đang ở đúng nơi mà Man United thuộc về. Cảm giác này phải trở thành điều quen thuộc. Đây là câu lạc bộ luôn hướng đến đỉnh cao, và tôi hy vọng chúng tôi sẽ giữ được phong độ này cho đến cuối mùa”.
Trên đường Pitch

Manchester United
Brighton
Matheus Cunha
