- MU nhắm 3 cựu HLV Chelsea thay Ruben Amorim
- Fletcher đặt mục tiêu khiêm tốn cho MU sau khi bị loại khỏi FA Cup
- Dalot: "MU đã tạo ra đủ số cơ hội để đánh bại Brighton"
Mason Mount trở lại đội hình xuất phát sau khi bỏ lỡ hai trận gần nhất vì chấn thương, anh được kỳ vọng khi đá chính trước Brighton ở vòng 3 FA Cup. Tuy nhiên số 7 của Man đỏ đã chơi một trận đấu đầy thất vọng, gián tiếp khiến đội nhà để thua với tỷ số 1-2.
Trong 62 phút hiện diện trên sân, Mount chỉ có vỏn vẹn 23 lần chạm bóng và thực hiện thành công đúng 14 đường chuyền cho đồng đội. Cầu thủ 27 tuổi không tung ra được cú sút trúng đích nào, không có đường chuyền tạo cơ hội, không thực hiện quả tạt nào và cũng không có pha đi bóng qua người nào thành công nào.
Mason Mount bị chỉ trích sau trận thua Brighton. |
Với màn trình diễn nghèo nàn này, anh đã bị thay ra trong hiệp 2, nhường vị trí cho Shea Lacey. Cựu tiền đạo tuyển Anh, Darren Bent đã chỉ trích cựu sao Chelsea, anh nói: “Những gì Mason Mount thể hiện là sự thất vọng rất lớn, những đóng góp ở cả mặt trận tấn công và phòng thủ của cậu ấy ở trận đấu này gần như bằng không.
Nhiều người chờ đợi xem cậu ấy sẽ thi đấu như thế nào sau khi Ruben Amorim bị sa thải, nhưng màn trình diễn của cậu ấy không có sự cải thiện. Mason Mount vẫn chưa cho thấy cậu ấy xứng đáng với số tiền rất lớn mà MU bỏ ra để có mình”.
MU gần như sẽ không có danh hiệu mùa này, họ không dự cúp châu Âu trong khi bị loại sớm ở Cúp Liên đoàn Anh và FA Cup. Ở Ngoại hạng Anh MU xếp thứ 7, kém ngôi đầu bảng của Arsenal tới gần 20 điểm.