Như đã biết, Odegaard dính chấn thương dây chằng chéo giữa (MCL) trong trận đấu với West Ham vừa qua. Anh chỉ trụ được 30 phút trong chiến thắng 2-0 hồi đầu tháng 10.
Chấn thương đầu gối trái của Odegaard xảy ra sau va chạm với cầu thủ chạy cánh Crysencio Summerville của West Ham. Đáng buồn là anh vô tình lập kỷ lục khi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh bị rút khỏi sân trước hiệp một trong ba trận đấu liên tiếp.
| Martin Odegaard lạc quan trước những chấn thương liên tiếp | 
Đội trưởng Arsenal trước đó đã bị chấn thương vai trong trận gặp Leeds, sau đó tái phát trong chiến thắng trước Nottingham Forest, nhưng chính vấn đề đầu gối trong trận gặp West Ham mới là lý do chính khiến anh phải ngồi ngoài từ đầu tháng 10.
Thời điểm Odegaard dính chấn thương, HLV Mikel Arteta đã tỏ ra rất âu lo: "Từ đầu mùa giải, lúc thì cậu ấy bị chấn thương vai hai lần, giờ lại đến chấn thương này. Chúng tôi sẽ phải chờ xem mức độ chấn thương ra sao, và chúng tôi sẽ tìm ra giải pháp, nhưng rõ ràng cậu ấy là đội trưởng của chúng tôi và là một cầu thủ mang lại một khía cạnh hoàn toàn khác cho đội bóng, nhất là ở mặt trận tấn công."
Dù đối mặt với vô vàn khó khăn nhưng Martin Odegaard không hề bị mất tinh thần. Thay vào đó cầu thủ này vẫn tỏ ra lạc quan khi cho rằng việc phục hồi chức năng đang tiến triển tốt.
Odegaard cho biết: "Tôi đã có vài ngày nghỉ sau trận West Ham vì tôi không thể tập luyện mà phải để đầu gối nghỉ ngơi, vì vậy tôi đã về Na Uy. Tuy nhiên tôi đã trở lại được một tuần nay và làm việc mỗi ngày để duy trì thể lực cũng như cố gắng chữa lành chấn thương. Đó là công việc vất vả và là những ngày dài trong phòng hồi phục, nhưng tôi cảm thấy mọi thứ vẫn đang diễn ra tốt đẹp".
"Mọi việc đang tiến triển tốt và tôi đang có nhiều tiến bộ. Tôi đã bắt đầu di chuyển nhiều hơn và tuần này tôi đã chạy trên máy chạy bộ. Đây là công việc khó khăn, nhưng thật tuyệt khi bản thân cảm nhận được sự tiến bộ, điều đó đã mang lại cho bạn thêm động lực."
Odegaard đang nhắm đến trận Derby Bắc London gặp Tottenham như một mốc tiềm năng để trở lại sau chấn thương đầu gối. Trước đó cầu thủ này sẽ phải ngồi ngoài làm khán giả khi Arsenal đối đầu với Burnley, Slavia Prague và Sunderland. Sau đợt FIFA Days tháng 11, Pháo thủ sẽ trở lại thi đấu đối thủ truyền kiếp Tottenham, sau đó là trận đấu căng thẳng tại Champions League với gã khổng lồ Bayern Munich.