- Chelsea là khắc tinh của các đội bóng hạng dưới tại cúp Liên đoàn Anh
- Enzo Maresca quyết bảo vệ đôi chân của cầu thủ Chelsea
- Casemiro bị chỉ trích sau khi nhận thẻ đỏ trước Chelsea
Maresca quát mắng cầu thủ Chelsea ở màn thoát hiểm trước Lincoln
Lincoln có bàn mở tỉ số xứng đáng ở phút 42 trên sân LNER sau khi Enzo Fernandez mắc sai lầm với đường chuyền bất cẩn, tạo điều kiện cho Ryan Street ghi bàn. Fernandez là một trong ba cầu thủ được giữ lại từ đội hình Chelsea thua Man United cuối tuần trước, nhưng tập thể ra sân vẫn đầy rẫy những ngôi sao với tổng giá trị chuyển nhượng gần 400 triệu bảng.
![]() |
Maresca quát mắng cầu thủ Chelsea ở màn thoát hiểm trước Lincoln |
Sau giờ nghỉ, Chelsea vùng lên mạnh mẽ và chỉ trong vòng 5 phút đầu hiệp đã có liên tiếp 2 bàn thắng. Tyrique George gỡ hòa, trước khi tài năng 19 tuổi này kiến tạo để Facundo Buonanotte ghi bàn đầu tiên cho đội bóng, khép lại màn ngược dòng và đưa The Blues vào vòng 4.
Enzo Maresca thừa nhận điều chỉnh chiến thuật góp phần tạo nên sự khác biệt trong hiệp hai, nhưng ông cũng không phủ nhận sự nóng mắt với các học trò: “Có chứ, hoàn toàn có những lời quát mắng trong giờ nghỉ. Tôi biết nhiều cầu thủ chưa từng trải qua dạng trận đấu này. Tôi hỏi họ đã bao giờ đối đầu đội ở League One chưa, bởi đây là kiểu bóng đá rất khác. Đối thủ có khát khao gấp đôi. Chúng tôi gặp khó trong hiệp một nhưng đã chơi tốt hơn nhiều sau giờ nghỉ và giành chiến thắng. Đây sẽ là kinh nghiệm quý giá nếu sau này lại gặp một đội hạng dưới”.
Trận đấu cũng chứng kiến màn ra mắt trong đội hình xuất phát của Alejandro Garnacho sau khi chuyển đến từ Man United với giá 40 triệu bảng. Tuy nhiên, cầu thủ chạy cánh người Argentina bị khán giả chủ nhà la ó không ngừng suốt trận.
Lincoln đã thi đấu đầy nhiệt huyết, liên tục pressing và gây khó khăn cho Chelsea, đặc biệt ở các tình huống cố định. Thủ môn Filip Jorgensen, lần đầu bắt chính kể từ tháng 6 vì Robert Sanchez bị treo giò, nhiều lần xử lý lúng túng trước các pha bóng bổng.
Maresca lên tiếng bảo vệ học trò: “Tôi không biết họ đã đưa bao nhiêu quả bóng vào vòng cấm. Thành thật mà nói, không dễ cho bất cứ thủ môn nào. Lincoln dồn rất đông cầu thủ vào trong, tạo ra áp lực lớn. Với Filip, đây mới là trận đầu tiên mùa giải nên không hề dễ dàng, nhưng quan trọng là chúng tôi đã thắng. Tôi thực sự lo lắng trước trận này”.
Về phía chủ nhà, đây là lần đầu tiên sau 114 năm Lincoln chạm trán Chelsea, kể từ trận đấu tại FA Cup 1907. Trước đó, trong 7 lần đối đầu, họ chỉ thắng đúng 1 trận.
Huấn luyện viên Michael Skubala chia sẻ sau trận: “Tôi rất tự hào về màn trình diễn của toàn đội, nhưng cũng có chút tiếc nuối vì chúng tôi nghĩ mình xứng đáng nhận được nhiều hơn. Các cầu thủ cũng cảm nhận vậy, nhưng cuối cùng chất lượng của Chelsea đã lên tiếng trong 5 phút định đoạt trận đấu”.