Maresca hy vọng được người hâm mộ Chelsea yêu mến như Mourinho
Jose Mourinho, người từng có hai nhiệm kỳ gắn liền với thành công rực rỡ của Chelsea, mới được Benfica bổ nhiệm hồi đầu tháng sau khi bị Fenerbahce sa thải. Lần trở lại London này của Mourinho diễn ra trong thời điểm nhạy cảm đối với Enzo Maresca, khi thuyền trưởng Chelsea đang chịu sức ép lớn sau thất bại 1-3 ngay trên sân nhà trước Brighton cuối tuần qua.
Đó là trận thua thứ 3 trong 4 trận gần nhất của Chelsea trên mọi đấu trường, đồng thời là lần thứ 2 họ sụp đổ sau khi chỉ còn 10 người trên sân. Chiếc thẻ đỏ của Trevoh Chalobah ở phút 53 đã mở màn cho cú ngã đau từ thế dẫn bàn và nắm quyền kiểm soát trận đấu.
![]() |
Maresca hy vọng được người hâm mộ Chelsea yêu mến như Mourinho |
Áp lực đang ngày một lớn hơn cho Maresca trong nhiệm kỳ đã kéo dài 15 tháng. Ở giai đoạn giữa mùa trước, chiến lược gia người Italia từng chinh phục được phần nào niềm tin từ khán giả, đặc biệt sau chiến thắng 5-1 trước Southampton hồi tháng 12, khi các khán đài vang lên lời ca “We’ve got our Chelsea back” (Chúng ta đã có lại Chelsea như trước). Khi ấy, đội bóng bùng nổ trên hàng công và vươn lên vị trí thứ hai.
Tuy nhiên, chuỗi phong độ thất vọng tại Premier League khiến Chelsea chỉ kịp giành vé vào top 4 ở vòng cuối cùng. Dẫu vậy, việc đăng quang Conference League và FIFA Club World Cup đã giúp Maresca phần nào xoa dịu làn sóng chỉ trích.
Đêm thứ Ba này, ông sẽ tái ngộ người được coi là biểu tượng gắn liền với thành công của Chelsea trong suốt 20 năm qua. “Thật là một đặc ân khi được đối đầu Jose”, Maresca phát biểu trong phòng họp báo Ted Drake Suite tại Stamford Bridge, nơi ba bức ảnh Mourinho nâng cao chiếc cúp Premier League vẫn được treo trang trọng.
“Ông ấy là một huyền thoại của câu lạc bộ. Tôi đã may mắn được hiện diện trong những tấm ảnh ở sân tập cùng các danh hiệu như Club World Cup hay Conference League chỉ sau một mùa giải. Mục tiêu là hy vọng một ngày nào đó chúng tôi có thể cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc như vậy thêm nhiều lần nữa”.
Khi được hỏi làm thế nào để người hâm mộ có thể hát vang tên ông như từng làm với Mourinho, Maresca thẳng thắn: “Có lẽ là tiếp tục giành thêm nhiều danh hiệu. Tôi chắc chắn cũng muốn một ngày nào đó được nghe họ gọi tên mình, nhưng đó không phải mục tiêu lớn nhất. Tôi hạnh phúc nếu họ hát ‘we’ve got our Chelsea back’, bởi điều đó có nghĩa tập thể này đang làm được điều gì đó to lớn. Nếu một ngày nào đó họ còn hát tên tôi nhiều hơn, thì đó là niềm vinh dự”.
Ở trận thua Brighton, một số khán giả gần khu kỹ thuật đã buông lời la ó, thậm chí nhắm thẳng vào Maresca. Nhà cầm quân người Italia bình thản phản hồi: “Đa phần phản ứng của cổ động viên đều phụ thuộc vào kết quả. Sau một thất bại, việc họ không hài lòng là bình thường, câu lạc bộ cũng vậy.
Nếu ở thời điểm này, sau 5 thất bại trong 6 tháng mà chúng ta đã không hạnh phúc và mất đi sự cân bằng thì đó là điều không hợp lý. Tôi đã gắn bó với bóng đá suốt 30 năm, nên tôi hiểu rõ rằng chuyện sẽ diễn ra như thế này”.