Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

Man Utd duyệt chi 55 triệu bảng cho Gareth Bale

Thứ Tư 01/05/2013 14:42(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Việc Gareth Bale giành cú đúp danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất và Tài năng trẻ gây ấn tượng nhất mùa, khiến sự thèm khát của M.U với tiền vệ 23 tuổi ngày càng lớn. Ngoài việc chi tiền tấn, “Quỷ đỏ” còn sẵn sàng đánh “biếu người” để có được sự phục vụ của cầu thủ xứ Wales.

Dù không phải là chân sút tốt nhất ở giải Ngoại hạng, thế nhưng sự tôn vinh của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) là một trong những lý do có tính thuyết phục rất cao để BLĐ M.U theo đuổi Bale tới cùng. Sport Smole hôm đưa tin, sau cuộc họp với HLV Alex Ferguson, BLĐ M.U đã quyết định sẽ mang 55 triệu bảng để đàm phán với phía Tottenham.

M.U đang khát khao Bale
M.U đang khát khao Bale

Không chỉ quyết đoán trong việc bạo chi, M.U còn khẳng định sự nghiêm túc của mình khi tuyên bố, sẵn sàng “biếu không” cho Tottenham 1 trong 3 cầu thủ là Ashley Young, Anderson hay Nani. Hiện tại, 3 cái tên kể trên không có được phong độ cao nhất, nhưng dù đây vẫn là niềm mở ước của nhiều CLB ở giải Ngoại hạng.

Trả lời báo chí HLV Ferguson nói: “Tôi vui mừng vì BLĐ M.U đã không từ chối đề nghị mua Bale. Nếu đồng ý về Old Trafford tôi tin Bale có thể trở thành một tượng đài lớn của bóng đá thế giới”. Tuy nhiên, khi được hỏi về việc dùng Young, Anderson hoặc Nani làm vật trao đổi, “Máy sấy tóc” lại từ chối và nói rằng, đó không phải là ý tưởng của ông.

Rõ ràng tương lai của Young, Nani và Anderson đang rất mờ mịt. Hiện tại họ gặp rất nhiều khó khăn trong việc giành suất đá chính. Ngoài ra cớ hội ra sân của Young và Nani sẽ bị thu hẹp hơn khi Wilfried Zaha chính thức về chơi ở sân Old Trafforld.

Về phía Tottenham, dù trước đây Chủ tịch Daniel Levy từng tuyên bố chỉ để Bale ra đi với giá 100 triệu bảng, nhưng báo chí Anh cho rằng, 55 triệu bảng là mức có thể khiến phía “Gà trống” mở cờ trong bụng. Bởi hiện tại Real không còn quá mặn mà với việc theo đuổi tiền vệ 23 tuổi. Ngoài ra, rất ít CLB sẵn sàng cho không “Spurs” một cầu thủ có thương hiệu như 3 cái tên kể trên.

Những nguồn tin từ M.U cho biết, cho dù bị đem ra làm vật trao đổi, nhưng Nani khá hào hứng với kế hoạch trên. Ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, tiền vệ người BĐN không ít lần bày tỏ ý định ra đi. Chính vì vậy, đây là cơ hội để anh thoát khỏi cảnh bị Sir Alex đày đọa trên băng ghế dự bị.
 
(Theo Bóng Đá Toàn Cầu
)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Video

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane: Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane cho rằng Manchester United đã tìm lại được sự tự tin và khí chất vốn có sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Arsenal, song cựu đội trưởng "Quỷ đỏ" không đồng tình với quan điểm Michael Carrick là người phù hợp để dẫn dắt đội bóng lâu dài.

Xem thêm
top-arrow
X