Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

Man Utd đưa ra mức giá cuối cùng cho Baines

Thứ Năm 26/07/2012 16:27(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
(Bongda24h) – Theo thông tin từ Goal.com, BLĐ Man Utd quyết định sẽ đưa ra mức giá cuối cùng cho hậu vệ Leighton Baines là 12 triệu bảng, và nếu Everton vẫn không chịu bán, Quỷ đỏ sẽ chính thức rút lui khỏi thương vụ này.

Đây được xem là nước cờ cuối cùng trong nỗ lực của Man Utd. Hơn 1 tháng theo đuổi, nhưng đến giờ phút này, vẫn chưa có gì là lạc quan cho tham vọng của Quỷ đỏ. M.U đã tăng dần mức giá hỏi mua Baines từ 9 triệu bảng lên thành 12 triệu bảng, nhưng xem ra chừng ấy khó có thể thuyết phục được BLĐ Everton, khi mà đội bóng vùng Merseyside chỉ chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán nếu được chồng đủ 15 triệu bảng. Xem ra, thương vụ này nhiều khả năng sẽ bị đổ bể vì những bất đồng trong mức giá giữa 2 bên.

Leighton Baines đang phân vân giữa những lựa chọn
Leighton Baines

Ngay sau khi Premier League 2011/12 kết thúc, nhiệm vụ phải nâng cấp hành lang trái đã được Man Utd đặt lên hàng đầu. Tuổi tác và phong độ sa sút của Evra, cùng với sự ra đi của 2 ngôi sao trẻ Ezekiel Fryers (đến Tottenham) và Fabio (cho QPR mượn) đã khiến hành lang trái của Quỷ đỏ trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Ở mùa giải vừa qua, Leighton Baines đã thi đấu rất xuất sắc khi anh đóng góp 5 bàn thắng/42 trận cho Everton. Không chỉ có thế, Baines còn vinh dự được góp mặt trong đội hình tiêu biểu của Premier League 2011/12, và anh được Sir Alex xem như là sự thay thế hoàn hảo chi vị trí của Evra, người năm nay đã bước sang tuổi 31.

Mới đây, BLĐ Evertoon cũng đã tuyên bố sẽ mời Baines kí vào một bản hợp đồng mới để cam kết tương lai của mình tại Goodison Park. HLV David Moyes chưa bao giờ có ý định sẽ bán Baines, và ông luôn xem hậu vệ người Anh là một trong những nhân tố quan trọng bậc nhất trong đội hình của Everton.

Nhiều khả năng, nếu không thể có được chữ kí của Baines, Man Utd sẽ tính đến một số giải pháp khác, như Alaba (Bayern), Stefan Radu (Lazio), hoặc đôn một số gương mặt triển vọng của đội trẻ lên đội hình chính như Robert Brady hay Blackett chẳng hạn.

Minh Minh (Theo Goal.com)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Video

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane: Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane cho rằng Manchester United đã tìm lại được sự tự tin và khí chất vốn có sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Arsenal, song cựu đội trưởng "Quỷ đỏ" không đồng tình với quan điểm Michael Carrick là người phù hợp để dẫn dắt đội bóng lâu dài.

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Hạ Arsenal 3-2 ngay tại Emirates, nối tiếp bản hùng ca ngạo nghễ trước Manchester City, sắc đỏ huy hoàng năm cũ của Manchester United bừng sáng trở lại. Chỉ trong hai trận dưới thời Michael Carrick, họ đã buộc cả Premier League phải ngoái nhìn. Đội bóng từng lầm lũi bước đi bỗng tìm lại nhịp đập quen thuộc: mạnh mẽ, sắc lạnh và đầy kiêu hãnh.

Xem thêm
top-arrow
X