Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

Man Utd cũng muốn có Wilfried Zaha?

Thứ Tư 14/11/2012 16:36(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
(Bongda24h) – Wilfried Zaha đang là một “hiện tượng” gây sốt ở Anh, và được khá nhiều CLB lớn để ý. Man Utd chính là CLB mới nhất nhảy vào cuộc đua giành chữ kí của ngôi sao 17 tuổi này.

Cũng theo thông tin được tiết lộ, Quỷ đỏ sẵn sàng đưa ra lời đề nghị hỏi mua Wilfried Zaha vào ngay lúc này. Tuy nhiên, họ sẽ chấp nhận để anh thi đấu hết mùa giải năm nay trong màu áo Crystal Palace, và Wilfried Zaha sẽ chính thức gia nhập Old Trafford vào mùa Hè năm sau (giống như bản hợp đồng của Chris Smalling trước đây). Được biết, BLĐ Man Utd cũng đã gửi trinh sát viên đến để theo dõi màn trình diễn của Zaha trước Leicester vào ngày 27/10 vừa qua.

Wilfried Zaha
Wilfried Zaha

Có thể nói Zaha đang gây được sự chú ý rất nhiều từ giới truyền thông Anh, khi những ngày gần đây, thông tin của anh được đăng tải trên khắp các trang báo lớn ở xứ sở sương mù. Không phải dĩ nhiên mà tên tuổi Zaha lại được người ta nhắc đến nhiều như vậy. Màn trình diễn xuất sắc trong màu áo Crystal Palace đã giúp anh lọt vào mắt xanh của hàng loạt những CLB tên tuổi. Năm nay mới chỉ 20 tuổi, nhưng Zaha đang là một trong những trụ cột của Crystal Palace, khi anh đã có 107 trận thi đấu, cùng với 14 bàn thắng. Vừa qua, Zaha cũng đã vinh dự được HLV Roy Hodgson triệu tập lên ĐT Anh tham dự trận giao hữu với ĐT Thụy Điển. Hợp đồng giữa Zaha và Crystal Palace đến năm 2017 mới chính thức hết hạn, chính vì lý do đó mà đồng chủ tịch của CLB, ông Steve Parish khẳng định sẽ không để anh rời Selhurst Park nếu chưa nhận đủ 20 triệu bảng. Tuy nhiên, giá trị chuyển nhượng của tiền vệ 17 tuổi này được xác định nằm trong khoảng 10 triệu bảng.

Man Utd đang là một trong những ông lớn của bóng đá Anh hiện vẫn giữ được lối chơi đánh cánh truyền thống. Tuy nhiên ở mùa giải năm nay, đôi cánh lại đang là nỗi thất vọng lớn của NHM Quỷ đỏ. Trong khi Ashley Young chưa lấy lại được cảm giác sau chấn thương, thì Valencia có vẻ như đang phải chịu khá nhiều áp lực từ chiếc áo số 7, và thi đấu không thực sự tốt. Tuy nhiên, có lẽ vị trí mà Sir Alex muốn thay thế nhất lúc này là Nani, người đang sa sút phong độ một cách thảm hại. Kể từ sau khi trở về từ EURO 2012, Nani không còn là chính mình. Anh thi đấu rườm rà, thiếu hiệu quả, và đó là lý do tại sao ở mùa giải năm nay, Nani liên tục phải làm bạn với băng ghế dự bị.

Tuy nhiên, muốn có được Wilfried Zaha, Quỷ đỏ sẽ phải cạnh tranh hết sức quyết liệt với Arsenal, Man City, Liverpool, Tottenham hay cả Real Madrid, đội bóng cũng được cho là đang rất “kết” tiền vệ này.

Minh Minh (Theo Goal.com)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Video

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane: Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane cho rằng Manchester United đã tìm lại được sự tự tin và khí chất vốn có sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Arsenal, song cựu đội trưởng "Quỷ đỏ" không đồng tình với quan điểm Michael Carrick là người phù hợp để dẫn dắt đội bóng lâu dài.

Xem thêm
top-arrow
X