Thứ Ba, 21/10/2025
Zalo

Man Utd - Cardiff: Mọi ánh mắt đổ dồn vào Mata

Thứ Ba 28/01/2014 10:28(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Từ một cầu thủ không được trọng dụng ở Chelsea, Juan Mata đang trở thành niềm hy vọng lớn nhất tại Man Utd vào lúc này.

mata
 

Cập bến Old Trafford với mức giá kỷ lục 37,1 triệu bảng Anh, màn ra mắt của Juan Mata hẳn nhiên nhận được rất nhiều sự chú ý. Chưa biết liệu tiền vệ người TBN có để lại ấn tượng gì trên sân hay không, nhưng chỉ riêng sự xuất hiện của anh tại Old Trafford cũng đủ đem lại một luồng sinh khí mới cho Quỷ đỏ…

Trước trận đấu với Cardiff, HLV David Moyes xác nhận ông sẽ để Mata ra sân. Tuy nhiên, với một cầu thủ vừa tập luyện cùng đội chưa đầy 3 ngày, HLV người Scotland liệu có dám mạo hiểm để anh đá chính ngay từ đầu, đặc biệt trong bối cảnh các ngôi sao của ông đều đã bình phục chấn thương.

Giữa bộn bề khủng hoảng từ đầu năm 2014 (thua 5/6 trận đã đấu), những tin vui liên tiếp ở giai đoạn này giúp tinh thần của Man Utd phấn chấn hơn hẳn. Sau bản hợp đồng của Mata, cả Rooney và Van Persie đều đã bình phục chấn thương và sẵn sàng ra sân, trong khi Fellaini cũng tái xuất và có cơ hội “khởi đầu lại”, khi sức ép vốn dành cho anh đã được chuyển sang tiền vệ sáng tạo người TBN.

Có quá nhiều lý do để Man Utd và David Moyes phải thắng ở trận này. Lý do của Man Utd đã nói ở trên. Lý do David Moyes phải thắng thậm chí quan trọng hơn, khi ông phải đối đầu với một huyền thoại được yêu thích ở Old Trafford, Ole Gunnar Solskjaer. Trong giai đoạn Quỷ đỏ chìm trong sự thất vọng, nhiều người đã nghĩ đến Solsa như một sự thay thế lý tưởng cho vị trí của David Moyes. Và thêm một lần nữa trong mùa giải này,

HLV người Scotland sẽ phải chứng minh ông xứng đáng là “Người được chọn”. Sẽ không có bất cứ lý do nào để bào chữa cho David Moyes nếu ông tiếp tục thất trận đêm nay. Lực lượng ông đã có gần như đầy đủ, hợp đồng lớn ông cũng đã có, đối thủ của Man Utd, Cardiff City cũng đang khủng hoảng nghiêm trọng và đã rớt xuống bét BXH Premier League. Sẽ không còn nhiều niềm tin cho David Moyes nếu ông mất điểm trước Cardiff trong hoàn cảnh này.

Đội hình dự kiến
Man United:
De Gea; Rafael, Smalling, Evans, Evra; Fletcher, Giggs; Januzaj, Mata, Rooney; Welbeck.
Cardiff: Marshall; Fabio, Caulker, Turner, Theophile-Catherine; Whittingham, Medel, Gunnarsson, Mutch, Noone; Campbell.
Dự đoán: 3-1

Theo Zing

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Vượt qua nỗi ám ảnh mang tên Liverpool, Man Utd đang hồi sinh mạnh mẽ

Vượt qua nỗi ám ảnh mang tên Liverpool, Man Utd đang hồi sinh mạnh mẽ

Vượt qua nỗi ám ảnh mang tên Liverpool, Man Utd đang hồi sinh mạnh mẽ

Khi đồng hồ tại Anfield điểm phút 90+10, trọng tài Michael Oliver đã thổi tiếng còi kết thúc trận đấu trong niềm vui vỡ òa của các cầu thủ Manchester United. Đoàn quân của Ruben Amorim đã giành chiến thắng bất ngờ ngay tại chính sào huyệt của Liverpool, điều mà những người hâm mộ lạc quan nhất cũng không dám nghĩ đến trước khi trận derby nước Anh lần thứ 67 của kỷ nguyên Premier League diễn ra. 

Bruno Fernandes: “Áp lực từ khán đài khiến Liverpool tự đánh mất mình”

Bruno Fernandes: “Áp lực từ khán đài khiến Liverpool tự đánh mất mình”

Bruno Fernandes: “Áp lực từ khán đài khiến Liverpool tự đánh mất mình”

Manchester United đã có chiến thắng đầu tiên tại Anfield kể từ tháng Một năm 2016. Và theo đội trưởng Bruno Fernandes, một phần nguyên nhân đến từ việc các cổ động viên Liverpool tỏ ra thất vọng với chính đội nhà ngay trong hiệp một.

Video

Xem thêm
top-arrow
X