Thứ Ba, 16/09/2025
Zalo

Man United và Chelsea tranh giành Kolo Muani

Thứ Hai 28/07/2025 09:49(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Manchester United và Chelsea được cho là vẫn đang theo sát Randal Kolo Muani, chân sút thuộc biên chế Paris Saint-Germain, sau khi cả hai câu lạc bộ từ bỏ ý định chiêu mộ Alexander Isak của Newcastle.

Man United và Chelsea tranh giành Kolo Muani

Theo nguồn tin từ Gazzetta dello Sport, Juventus chuẩn bị gửi một đề nghị mới để mua Kolo Muani, nhưng Man United và Chelsea có thể tạo ra sự cạnh tranh quyết liệt dành cho tiền đạo 26 tuổi. Thương vụ này diễn ra chỉ vài ngày sau khi hai đại diện Premier League khẳng định không còn theo đuổi Isak.

Kolo Muani
Man United và Chelsea tranh giành Kolo Muani

Gazzetta cho biết PSG định giá Kolo Muani vào khoảng 40 đến 45 triệu euro. Tuy nhiên, theo Tuttosport, đội bóng nước Pháp có thể còn đẩy yêu cầu lên mức giá 50 triệu euro. Hiện chưa rõ liệu Man United và Chelsea có sẵn sàng chi ra con số này hay không. Chỉ có Man United là đang cần một tiền đạo mới, trong khi Chelsea đã chi tiền chiêu mộ Liam Delap và Joao Pedro để cải thiện hàng công.

Đáng chú ý, tiền đạo người Pháp từng ghi 10 bàn trong 22 trận khoác áo Juventus mùa trước, một thành tích không tồi trong lần đầu chơi bóng tại Serie A. Giới truyền thông Italia cũng tiết lộ rằng nếu Kolo Muani không tái hợp Juventus, thì “Bà đầm già” sẽ chuyển hướng sang Rasmus Hojlund của chính Man United.

Dù các nguồn tin tại Italia khẳng định Man United và Chelsea đều quan tâm đến Kolo Muani, thì ESPN lại cho biết cả Chelsea lẫn Arsenal đều đã từ chối cơ hội chiêu mộ ngôi sao thuộc biên chế PSG. Với hơn một tháng còn lại trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa, cuộc đua giành chữ ký của Kolo Muani hứa hẹn sẽ còn nhiều diễn biến bất ngờ.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Chuỗi bàn thắng muộn của Liverpool: Người tính hay trời tính?

Chuỗi bàn thắng muộn của Liverpool: Người tính hay trời tính?

Chuỗi bàn thắng muộn của Liverpool: Người tính hay trời tính?

Khi Gary Neville bước vào thang máy để lên khu bình luận tại sân Etihad trước trận Manchester City gặp Manchester United, tỷ số trận Liverpool - Burnley vẫn đang là 0-0 ở phút bù giờ. Đến khi bước ra, ông nghe tin Liverpool đã ghi bàn và chẳng hề ngạc nhiên.

Video

Xem thêm
top-arrow
X