Thứ Ba, 22/07/2025
Zalo

Man United “trảm” nhóm sao thất sủng trước thềm du đấu Mỹ

Thứ Ba 22/07/2025 10:23(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Manchester United đã quyết định để lại nhóm cầu thủ bị gạch tên tại đại bản doanh Carrington, thay vì đưa họ sang Mỹ trong chuyến du đấu hè, một hành động thể hiện sự ủng hộ rõ rệt dành cho huấn luyện viên trưởng Ruben Amorim.

Man United “trảm” nhóm sao thất sủng trước thềm du đấu Mỹ

Alejandro Garnacho, Jadon Sancho, Antony và Tyrell Malacia sẽ tiếp tục tập riêng ở Manchester, trong khi Ruben Amorim cùng đội hình chính bay tới Chicago vào thứ Ba. Cái tên cuối cùng trong nhóm “ngũ quái” bị loại là Marcus Rashford, người đã rời trại huấn luyện để sang Barcelona hoàn tất hợp đồng cho mượn đến hết mùa giải.

Kể từ khi đợt tập huấn hè khởi động cách đây hai tuần, cả 5 ngôi sao nói trên đều phải tập biệt lập, không được tham gia vào các hoạt động chiến thuật cùng đội một. Đây là động thái rõ ràng từ Man United: họ muốn đẩy toàn bộ nhóm cầu thủ này rời Old Trafford trước khi kỳ chuyển nhượng khép lại đầu tháng 9.

MU chot gia ban Alejandro Garnacho cho Chelsea.
Man United “trảm” nhóm sao thất sủng trước thềm du đấu Mỹ

Trước đây, “Quỷ đỏ” từng đưa các cầu thủ bị liệt vào danh sách đen đi du đấu, như Jadon Sancho mùa hè năm ngoái, dù đã có rạn nứt với Erik ten Hag và sau đó phải sang Chelsea theo dạng cho mượn vào ngày cuối thị trường chuyển nhượng.

Nhưng Ruben Amorim thì khác. Tân huấn luyện viên người Bồ Đào Nha tuyên bố nhóm cầu thủ này không nằm trong kế hoạch và ban lãnh đạo United cũng lập tức bật đèn xanh cho quyết định cứng rắn ấy. Cùng lúc, họ gấp rút hoàn tất hai bản hợp đồng chất lượng là Matheus Cunha và Bryan Mbeumo với tổng chi phí gần 135 triệu bảng, ngay trước khi đội bóng lên đường.

Tuy nhiên, việc công khai loại bỏ các ngôi sao một cách dứt khoát cũng khiến United chấp nhận nguy cơ lỗ nặng. Bộ 5 bị loại từng được định giá tổng cộng tới 350 triệu bảng ở thời kỳ đỉnh cao phong độ.

Marcus Rashford, từng được định giá hơn 100 triệu bảng, giờ chuẩn bị gia nhập Barcelona kèm điều khoản mua đứt chỉ từ 30-40 triệu bảng, nếu thể hiện tốt trong mùa giải cho mượn. Tiền đạo 27 tuổi này thậm chí chấp nhận giảm 15% lương để thương vụ diễn ra suôn sẻ, trong khi Barca cam kết chi trả toàn bộ khoản thu nhập hiện tại của anh.

Alejandro Garnacho, người từng được Napoli định giá khoảng 70 triệu bảng hồi tháng 1, nay được rao bán với mức giá khoảng 40 triệu bảng. Cầu thủ chạy cánh người Argentina vẫn muốn ở lại Premier League và đã lọt vào tầm ngắm của Chelsea, Tottenham cùng Aston Villa.

Antony, bản hợp đồng đắt giá thứ hai trong lịch sử United (86 triệu bảng từ Ajax), giờ có thể bị bán với giá chưa tới một nửa. Dù gây ấn tượng trong thời gian khoác áo Real Betis theo dạng cho mượn mùa trước, nhưng đội bóng Tây Ban Nha không sẵn sàng trả quá 25 triệu bảng, cũng như chỉ chấp nhận trả 50.000 bảng/tuần lương của cầu thủ này. Khả năng cao Antony sẽ tiếp tục được cho mượn tại Sevilla.

Jadon Sancho, từng tiêu tốn 73 triệu bảng từ Dortmund, giờ trở thành cục nợ khó thanh lý. Chelsea thậm chí chấp nhận mất 5 triệu bảng để không phải mua đứt anh với giá 25 triệu bảng. Hợp đồng chỉ còn 11 tháng, cộng thêm mức lương 275.000 bảng/tuần, khiến United đứng trước nguy cơ phải tiếp tục cho mượn cầu thủ này. Juventus đang quan tâm.

Tyrell Malacia, bản hợp đồng đầu tiên dưới thời Ten Hag (14,7 triệu bảng từ Feyenoord), cũng được bật đèn xanh ra đi sau thời gian cho mượn tại PSV Eindhoven.

Có thể bạn quan tâm

Đội hình trong mơ của Arsenal: Khi Pháo thủ đã “lên nòng” cho cú ăn ba

Đội hình trong mơ của Arsenal: Khi Pháo thủ đã “lên nòng” cho cú ăn ba

Đội hình trong mơ của Arsenal: Khi Pháo thủ đã “lên nòng” cho cú ăn ba

Sau một mùa giải suýt chạm tay vào chức vô địch, Arsenal đã không ngần ngại “chơi lớn” trên thị trường chuyển nhượng. Với hàng loạt bản hợp đồng chất lượng và những trụ cột đang ở độ chín, HLV Mikel Arteta đã có trong tay đội hình trong mơ, đủ sức chinh phục Premier League lẫn Champions League.

Video

Xem thêm
top-arrow
X