Man United giữ vững kỷ lục 88 năm nhờ con trai Darren Fletcher
Kobbie Mainoo, người tốt nghiệp học viện Carrington và là cái tên duy nhất đại diện cho tuyến trẻ trong đội một Man United suốt 4 trận gần nhất, đã không thể cùng toàn đội hành quân tới London vì chấn thương nhẹ. Tuy nhiên, HLV Ruben Amorim đã kịp thời gọi tên tiền vệ trẻ Jack Fletcher, giúp chuỗi thành tích lịch sử này được nối dài lên trận thứ 4.333 liên tiếp.
| Man United giữ vững kỷ lục 88 năm nhờ con trai Darren Fletcher |
Kỷ lục trên bắt đầu từ năm 1937, khi hai cầu thủ học viện Tom Manley và Jack Wassall góp mặt trong trận đấu với Fulham. Từ đó tới nay, Man United chưa từng ra sân mà thiếu vắng một đại diện nào từ lò đào tạo trẻ của mình, một truyền thống hiếm có trong làng bóng đá thế giới.
Jack Fletcher, 18 tuổi, chưa ra mắt đội một nhưng là con trai của cựu tiền vệ Darren Fletcher, người từng có hơn 340 lần khoác áo Man United và hiện là Giám đốc kỹ thuật của câu lạc bộ. Jack cùng người anh em song sinh Tyler gia nhập Quỷ đỏ cách đây hai năm từ học viện của Man City. Trong khi Jack đang khoác áo U19 Anh, Tyler lại thi đấu cho đội U19 Scotland.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Ruben Amorim nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì truyền thống này:
“Điều đó thực sự rất quan trọng. Chúng tôi đang ở thời điểm mà nếu chỉ tập trung vào thành công trước mắt và bỏ qua những giá trị cốt lõi, đó sẽ là sai lầm. Ở Man United có một điều đặc biệt, cách chúng tôi cư xử, cách chúng tôi cảm nhận về câu lạc bộ. Những giá trị đó phải được bảo vệ tuyệt đối”.
Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha khẳng định ông sẽ không vì áp lực thành tích mà hy sinh bản sắc:
“Chúng tôi sẽ không dừng việc sử dụng các cầu thủ học viện, dù kết quả thế nào. Những chi tiết nhỏ này chính là nền tảng của Man United. Chúng tôi có kỷ lục đó và sẽ không để nó bị phá vỡ. Jack đã sẵn sàng để giúp đội bóng. Học viện chính là tương lai của chúng tôi”.