Man United để mắt tới Karim Adeyemi
Những đồn đoán về tương lai của Karim Adeyemi gia tăng mạnh trong vài tuần gần đây. Theo Bild, Dortmund đã tổ chức các cuộc làm việc với người đại diện của cầu thủ, trong đó Jorge Mendes được cho là yêu cầu mức phí giải phóng 70 triệu bảng trong thỏa thuận mới. Về nguyên tắc, đội bóng vùng Ruhr hiếm khi đưa điều khoản phá vỡ hợp đồng vào thỏa thuận với cầu thủ, nhưng nguồn tin cho biết họ có thể cân nhắc trường hợp đặc biệt này.
| Man United để mắt tới Karim Adeyemi |
Mendes vốn duy trì mối quan hệ hợp tác hiệu quả với Man United, và “Quỷ đỏ” được cho là đã nắm bắt sự bất mãn của Adeyemi với Kovac. Siêu cò người Bồ Đào Nha từng đưa hai thân chủ Leny Yoro và Manuel Ugarte cập bến Old Trafford trong những năm gần đây.
Phong độ sa sút của Adeyemi thời gian qua càng khiến tình hình thêm căng thẳng, kéo theo phản ứng công khai từ Kovac. Sau giai đoạn khởi đầu tích cực, cầu thủ chạy cánh đầy biến ảo này rơi vào chuỗi trận tậm tịt. Anh chưa ghi bàn hay đóng góp kiến tạo nào kể từ cuối tháng 9.
Trong chiến thắng 1-0 của Dortmund trước Koln tháng trước, Adeyemi ném chai nước về phía khu kỹ thuật sau khi bị rút ra sân. Hành động này lập tức bị Kovac chỉ trích công khai. Cựu huấn luyện viên Croatia và Bayern Munich khẳng định: “Tôi nghĩ điều đó là không cần thiết. Giận dữ đôi lúc là bình thường, nhưng như vậy là không cần thiết, cậu ấy là một người trưởng thành”.
Căng thẳng tiếp tục leo thang cuối tuần qua trong trận hòa 1-1 với Hamburg. Kovac nhiều lần tỏ ra bực bội ngoài đường biên khi Adeyemi mắc quyết định sai trong các pha xử lý cuối cùng. Cả hai thậm chí tranh cãi ngay trên ghế dự bị sau khi cầu thủ này bị thay ra ở phút 66.
Dù sa sút phong độ, Adeyemi vẫn được đánh giá cao nhờ tiềm năng lớn, đủ sức tăng cường sức mạnh tấn công cho nhiều đội bóng hàng đầu. Kể từ khi gia nhập Dortmund từ Red Bull Salzburg vào năm 2022, anh đã ghi 29 bàn và có 22 kiến tạo sau 121 trận. Trên bình diện đội tuyển, Adeyemi đã có 11 lần khoác áo đội tuyển Đức và ghi 1 bàn kể từ lần đầu ra mắt năm 2021.