- Sergio Aguero tự tin đấu với mọi đối thủ sau trận thắng MU
- Ruben Amorim: "May mà không cầu thủ nào của MU chấn thương"
- HLV Kim Sang Sik dẫn dắt ASEAN All-Stars hạ gục MU
Man United bị la ó sau thất bại trước ASEAN All-Stars
Trận thua này diễn ra chỉ ít ngày sau khi thầy trò huấn luyện viên Ruben Amorim kết thúc mùa giải Premier League 2024/25 bằng chiến thắng 2-0 trước Aston Villa tại Old Trafford. Tuy nhiên, thắng lợi đó không thể cứu vãn một mùa giải thảm họa, khi Man United kết thúc với vị trí thứ 15, thấp nhất trong lịch sử Premier League của câu lạc bộ.
Trên đất Malaysia, đội hình gồm các tuyển thủ quốc gia Đông Nam Á cùng một số cầu thủ đến từ các giải quốc nội trong khu vực đã gây bất ngờ khi đánh bại “Quỷ đỏ” nhờ pha lập công trong hiệp hai của Maung Maung Lwin, cầu thủ chạy cánh thuộc biên chế Lamphun Warriors (Thai League 1).
![]() |
Man United bị la ó sau thất bại trước ASEAN All-Stars |
Sự thất vọng của người hâm mộ địa phương được thể hiện rõ rệt khi trận đấu khép lại. Tiếng la ó vang lên từ khán đài ngay sau tiếng còi mãn cuộc, phản ánh sự bất mãn của người hâm mộ trước màn trình diễn nghèo nàn của đội bóng.
Chia sẻ sau trận, huấn luyện viên Ruben Amorim cho biết: “Tôi luôn cảm thấy có lỗi. Tôi đã nói điều đó sau trận đấu cuối cùng của mùa giải. Tôi chịu trách nhiệm cho màn trình diễn của đội bóng, kể từ ngày đầu tiên tôi đặt chân đến đây.
Khi người hâm mộ la ó, có thể đó là điều cần thiết, bởi ở Premier League, dù thua trận, họ vẫn luôn ở bên chúng tôi. Nhưng khi lối chơi không đáp ứng được kỳ vọng, phản ứng của họ cũng sẽ thay đổi.
Tuy vậy, tôi vẫn cảm nhận được sự đồng hành của họ. Sau mỗi trận, họ vẫn ở lại, vỗ tay và động viên. Chúng tôi sẽ chờ đợi và hướng tới mùa giải tiếp theo”.
Ở trận đấu này, huấn luyện viên Amorim đã thực hiện nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát. Dù vậy, những cái tên quen thuộc như Andre Onana, Harry Maguire, Manuel Ugarte và Rasmus Hojlund vẫn có mặt từ đầu. Sang hiệp hai, Bruno Fernandes, Alejandro Garnacho và Amad Diallo lần lượt được tung vào sân, song Man United vẫn không thể tìm được bàn thắng.
Trận thua này đồng nghĩa với việc “Quỷ đỏ” vẫn chưa thể có chuỗi chiến thắng liên tiếp đầu tiên kể từ tháng 3.
“Dĩ nhiên, chúng tôi phải thi đấu tốt hơn”, Amorim thừa nhận. “Hôm nay chúng tôi chơi chậm chạp. Cần phải nuôi dưỡng tinh thần chiến thắng trong từng bài tập, từng trận đấu. Nhưng điều tích cực là không ai gặp chấn thương. Một số cầu thủ ra sân dù có nguy cơ dính chấn thương, vì chúng tôi muốn tôn trọng người hâm mộ và đưa mọi cầu thủ ra sân thi đấu. Chúng tôi nên thắng những trận thế này, nhưng giờ phải hướng về phía trước”.
Khi được hỏi về thông tin Man United đã kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của tiền đạo Matheus Cunha (Wolves), Amorim từ chối bình luận.
Trong khi đó, Giám đốc điều hành Omar Berrada khẳng định đội bóng đã có kế hoạch cụ thể để nâng cấp đội hình trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.
“Tôi không thể tiết lộ chi tiết, nhưng có thể nói rằng chúng tôi đã lên kế hoạch trong nhiều tháng qua”, Berrada phát biểu trên MUTV tại Malaysia. “Chúng tôi đã chuẩn bị cho mọi kịch bản và giờ đây biết rõ mình cần làm gì. Chúng tôi có định hướng rất rõ ràng về việc đầu tư vào đâu để cải thiện đội hình. Jason Wilcox, ban chuyên môn và Ruben Amorim đã cùng làm việc từ nhiều tháng nay”.
Man United sẽ còn một trận giao hữu nữa trước khi các cầu thủ tạm chia tay nhau để bước vào kỳ nghỉ hè. Đối thủ tiếp theo của thầy trò Ruben Amorim là đội tuyển quốc gia Hong Kong, diễn ra vào thứ Sáu tuần này.