Thứ Ba, 17/03/2026
Zalo

Man City và Chelsea cùng mắc chung một bệnh

Thứ Bảy 19/04/2014 16:10(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Ở mùa giải năm nay, đã có những thời điểm Man City và Chelsea được đánh giá cao hơn so với Liverpool. Nhưng tại sao vào thời điểm hiện tại, họ vẫn xếp sau đội bóng áo đỏ vùng Merseyside trên BXH?

Câu trả lời: Bởi họ đã để mất điểm quá nhiều trước các đội bóng chiếu dưới tính từ đầu mùa. Cả hai đều có thành tích đối đầu với các đội bóng top đầu rất ấn tượng, nhưng họ lại để mất điểm hoặc trắng tay đầy vô duyên trước những đội bóng bị đánh giá yếu hơn, và đặc biệt là gần như toàn xảy ra trong những lần xa nhà.

 

Thành tích sân nhà quá tốt của 2 đại gia này trong những năm gần đây lại đang đem đến một hệ lụy tưởng chừng rất “trời ơi” cho họ: chứng sợ sân khách. Cả Chelsea và Man City ở mùa giải năm nay đều đã mất điểm tới 9/17 trận sân khách từ đầu mùa (hòa 4, thua 5). Mất điểm ở giai đoạn đầu mùa thì còn cơ hội cứu vãn được, chứ như cái cách Chelsea gục ngã trước Crystal Palace trong hoàn cảnh rất nhạy cảm vừa rồi, thì thật khó để họ có thể cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ có phong độ cao hơn.

Có một điểm chung giữa Chelsea và Man City, là họ đều cần khoảng 10 vòng đấu đầu tiên để “nóng máy”, bởi 2 đội bóng này mất điểm khá nhiều ở giai đoạn đầu mùa. Giai đoạn giữa mùa là khoảng thời gian thăng hoa của cả 2, và rồi vào cuối mùa, khi thể lực bị bào mòn, phải chia lực trên nhiều mặt trận, cùng việc các đội bóng top dưới chơi quyết liệt để giữ suất tại Premier League, đã khiến những cơn ác mộng quay trở lại. Với Chelsea là 2 trận thua khó hiểu trước Aston Villa và Crystal Palace, trong khi Man City bị Sunderland cầm hòa bạc nhược trên sân nhà. Kết quả là cả 2 đều đã đánh rơi lợi thế của riêng mình, và để Liverpool vượt lên.

Premier League là một cuộc đua đường trường, nơi việc thắng những trận đấu lớn chưa thể chắc chắn bạn là đội bóng xuất sắc nhất giải, và có cơ hội về đích sớm nhất. Đây là điều có lẽ đã được những đội bóng vô địch Anh trong những năm trở lại đây thấm nhuần, bởi mỗi chiến thắng trước bất kỳ đối thủ nào, với bất kỳ tỉ số nào cũng chỉ là 3 điểm, và mỗi trận thua, chắc chắn là không có điểm nào. Thế nên, việc đánh giá những trận đấu với các đội bóng nhỏ không bằng với các đội bóng lớn là một sai lầm khủng khiếp, và nó có thể khiến bạn mất chức vô địch.

Đó là chưa kể Premier League đang ngày càng ít phân hóa hơn so với trước đây, khi những đội bóng như Everton, Tottenham, Southampton cũng đã và đang thể hiện được những tiềm năng nhất định. Cùng với đó, những cái tên mới lên hạng, hoặc những đội bóng theo kiểu “ngựa ô” luôn sẵn sàng gây bất ngờ và làm khó dễ các ông lớn. Dù không quá ấn tượng, song Liverpool cũng chỉ để mất điểm 8/17 trận sân khách của họ từ đầu mùa (4 hòa, 4 thua), ít ra cũng khá hơn tương đối so với Man City và Chelsea. Và đó chính là sự khác biệt.

Theo Bongdaplus.vn

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Bruno Fernandes cứ xuất sắc thế này, BLĐ Man Utd sẽ khó nghĩ!

Bruno Fernandes cứ xuất sắc thế này, BLĐ Man Utd sẽ khó nghĩ!

Bruno Fernandes cứ xuất sắc thế này, BLĐ Man Utd sẽ khó nghĩ!

Chỉ 6 phút sau khi Ross Barkley ghi bàn thắng gỡ hòa cho Aston Villa, Bruno Fernandes đã tung ra một đường chuyền sắc lẹm để xé toang hàng phòng ngự đối phương, tạo điều kiện để người đồng đội Matheus Cunha thoát xuống dứt điểm tung lưới thủ thành Emiliano Martinez, nâng tỉ số lên 2-1 cho Manchester United. 

Video

Có lẽ Tottenham đã tìm được câu trả lời để thoát khỏi viễn cảnh tồi tệ nhất

Có lẽ Tottenham đã tìm được câu trả lời để thoát khỏi viễn cảnh tồi tệ nhất

Có lẽ Tottenham đã tìm được câu trả lời để thoát khỏi viễn cảnh tồi tệ nhất

Sau một tuần tin đồn bảo rằng Tottenham Hotspur đang cân nhắc chấm dứt triều đại của Igor Tudor và tìm đến một “chuyên gia Premier League” như Sean Dyche xuất hiện tới tấp, bất cứ ai theo dõi trận hoà 1-1 của họ trước Liverpool vào hôm Chủ Nhật đều có thể đã nghĩ rằng sự thay đổi ấy đã thực sự xảy ra mà dư luận chẳng hay biết gì.

Xem thêm
top-arrow
X