Zalo

Man City từng kết Torres nhưng từ bỏ vì giá quá "chát"

Chủ Nhật 25/11/2012 22:49(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

HLV Roberto Mancini vừa tiết lộ mong muốn chiêu mộ tiền đạo Fernando Torres của Chelsea. Tuy vậy, ông thừa nhận mức giá của Torres là quá cao.

Chiến lược gia người Italia đã theo đuổi Torres khi anh vẫn còn là tiền đạo hàng đầu thế giới và chuẩn bị rời Liverpool hồi cuối năm 2011. Nhưng sức hút của City không đủ mạnh để chiêu mộ Torres. Tiền đạo người Tây Ban Nha sau đó đã gia nhập Chelsea còn Mancini đưa về Edin Dzeko để thay thế.

Torres cần phải dứt khoát nếu không muốn chôn vùi sự nghiệp ở Stamford Bridge
 

Trước thềm trận đại chiến giữa hai đội, Mancini tiết lộ: “Chúng tôi đã quan tâm tới Torres suốt 2 năm qua. Có rất nhiều thời điểm City có cơ hội nhưng mức giá của cậu ấy là quá cao. Chúng tôi đã quyết định theo đuổi cầu thủ khác. Giờ đây, cậu ấy là cầu thủ Chelsea.”

“(Khi đó) Man City đang có 4 hay 5 tiền đạo trong đội hình và cuối cùng, đội bóng đã kí hợp đồng với Edin. Chúng tôi đã nói về cầu thủ đó (Torres) nhưng chúng tôi thiếu một chân sút với những năng lực khác biệt như Edin. Edin mạnh mẽ trong không chiến và (có những tố chất) khác hẳn với Fernando.”

“Tôi nghĩ Torres là một cầu thủ giỏi. Mọi tiền đạo đều phải có những thời điểm khó khăn, nhưng với tôi, cậu ấy luôn cực kì nguy hiểm.”

Torres mới ghi 1 bàn sau 8 trận gần nhất cho Chelsea. Anh mới lập công đúng 19 lần sau 87 trận kể từ ngày gia nhập CLB. Một trong những lý do khiến Benitez được đưa về Stamford Bridge là bởi mối quan hệ với Torres ngày còn ở Liverpool. Benitez chính là người đưa Torres đạt tới đẳng cấp thế giới ở Anfield.

Mancini cảnh báo các học trò của mình: “Fernando từng gặp vấn đề sau khi rời Liverpool. Nhưng cậu ấy đã ghi những bàn thắng quan trọng cho Chelsea và vô địch Champions League với những pha lập công đó.”
 
(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Mikel Merino: Không phải ai cũng thưởng thức "kem" vào mùa đông

Mikel Merino: Không phải ai cũng thưởng thức kem vào mùa đông

Mikel Merino: Không phải ai cũng thưởng thức "kem" vào mùa đông

Đến lúc bảng điện tử báo thêm 6 phút bù giờ, không khí ở Emirates đặc quánh lại. Brentford vẫn còn đủ tinh thần và thể lực để nghĩ đến một trận hòa. Đúng đoạn căng như dây đàn ấy, Mikel Merino nhận bóng giữa sân, ngẩng đầu lên, luồn một đường chọc khe xuống sau lưng hàng thủ để Bukayo Saka thoát xuống.

Xem thêm
top-arrow
X