- Ruben Dias gia hạn hợp đồng tới năm 2029 với Man City
- Nhận định Man City vs Tottenham (18h30 ngày 23/8): Đả bại "Gà trống"
- Người đại diện Rodrygo chuẩn bị gặp gỡ Man City và Liverpool
Man City đón sự trở lại của Rodri và Foden
Rodri và Foden đã vắng mặt trong chiến thắng 4-0 đầy ấn tượng trước Wolves ở vòng mở màn Premier League. Tuy nhiên, Pep Guardiola xác nhận cả hai đã sẵn sàng góp mặt trong trận cầu sớm vào thứ Bảy này.
Ở chiều ngược lại, The Citizens sẽ không có Josko Gvardiol, Mateo Kovacic và Savinho, cầu thủ đang được đồn đoán nằm trong tầm ngắm của chính Tottenham. Ederson cũng đã bình phục sau khi bỏ lỡ trận đấu trên sân Molineux vì ốm, nhưng Pep chưa tiết lộ liệu anh có giành lại vị trí từ James Trafford hay không.
Man City đón sự trở lại của Rodri và Foden |
“Chúng tôi sẽ quyết định vào tối nay hoặc sáng mai”, Guardiola chia sẻ trong buổi họp báo. “Rodri và Phil đã bỏ lỡ trận trước vì thiếu nhịp thi đấu, nhưng giờ họ đã sẵn sàng”.
Dù dành nhiều lời khen ngợi cho Trafford, Pep cũng nhấn mạnh Man City cần sự ổn định thay vì quá hưng phấn sau màn ra quân hoàn hảo. “James mang lại sức trẻ, khát khao và tình yêu với câu lạc bộ nơi cậu ấy trưởng thành. Nhưng đó mới chỉ là trận đầu tiên. Chúng tôi cần kiên định, tiếp tục cải thiện và chứng minh mình bằng những trận đấu tiếp theo”.
Với Guardiola, sự trở lại của Rodri mang ý nghĩa cực lớn. Tiền vệ người Tây Ban Nha từng dính chấn thương đứt dây chằng chéo trước hôm 11 tháng trước, khiến City khốn đốn cả mùa và trắng tay danh hiệu. Dù đã trở lại và đá chính ở FIFA Club World Cup hồi tháng 6, Rodri vẫn chưa lấy lại được sự ổn định.
“Tôi chỉ mong Rodri có thể duy trì sự ổn định”, Pep khẳng định. “Không ai nghi ngờ về đẳng cấp của cậu ấy. Đến lúc này, Rodri vẫn là cầu thủ hay nhất thế giới. Quả bóng Vàng năm nay sẽ có chủ nhân mới, nhưng trong mắt tôi, cậu ấy vẫn là số một”.
Bên cạnh Ederson và Savinho, hai trung vệ Manuel Akanji và Nathan Ake cũng đang được đồn đoán rời Etihad trước khi kỳ chuyển nhượng khép lại ngày 1/9. Pep úp mở: “Họ vẫn là cầu thủ của Man City, nhưng vài điều có thể xảy ra. Hãy chờ xem”.
Trong khi đó, đối thủ Tottenham cũng khởi đầu mùa giải không thể ấn tượng hơn. Cú đúp của Richarlison giúp tân huấn luyện viên Thomas Frank có màn ra mắt như mơ khi Spurs hạ Burnley 3-0. Từ người đưa Brentford đi từ hạng Nhất lên Premier League, giờ đây Frank được kỳ vọng sẽ thổi làn gió mới vào Tottenham.
Guardiola dành sự tôn trọng đặc biệt cho người đồng nghiệp: “Tôi không nghi ngờ gì về Thomas. Anh ấy là một huấn luyện viên đẳng cấp, từng làm được điều phi thường ở Brentford. Đến với một câu lạc bộ lớn là một thử thách mới, nhưng tôi tin anh ấy sẽ thành công”.