Man City đã phải vất vả mới giành được chiến thắng 2-0 trước đối thủ đến từ League Two, Salford City, để giành vé vào vòng 5 của FA Cup. Đội hình được Pep Guardiola thay đổi rất nhiều không hề gặp nhiều sức ép từ phía đối phương, nhưng họ đã phải nỗ lực rất nhiều để giành chiến thắng thứ 4 liên tiếp trên mọi đấu trường.
Một bàn phản lưới nhà của Alfie Dorrington đã giúp đội chủ nhà dễ dàng dẫn trước ở phút thứ 6, vào thời điểm đó, Salford có thể đã nghĩ rằng họ sẽ chịu chung số phận với Exteter, đội đã để thủng lưới tới 10 lần ở vòng 3.
Man City đánh bại Salford City với tỷ số 2-0 tại sân Etihad. |
Thay vào đó, Man City phải đợi đến chín phút cuối trận mới nhân đôi cách biệt khi tân binh Marc Guehi, ghi bàn thắng đầu tiên cho câu lạc bộ mới của mình. Trận đấu tại vòng 4 FA Cup là trận thứ 41 của Man City trong mùa giải này, một mùa giải có thể kết thúc bằng cú ăn 4.
Man City đã chuẩn bị cho trận chung kết Carabao Cup gặp Arsenal vào tháng tới, và đã thu hẹp khoảng cách dẫn đầu của Pháo thủ trên bảng xếp hạng Premier League xuống chỉ còn 4 điểm. Man xanh cũng vào vòng 1/8 Champions League.
Chưa biết là Man City có thể giành bao nhiêu danh hiệu, nhưng họ chắc chắn sẽ thi đấu nhiều hơn MU ở mùa giải năm nay. Man đỏ bị loại ở vòng 2 cúp Liên đoàn Anh, dừng bước ở vòng 3 FA Cup, họ cũng không tham dự cúp châu Âu. MU hiện chỉ thi đấu ở Ngoại hạng Anh từ nay đến cuối mùa giải, và nửa đỏ thành Manchester sẽ chỉ chơi tổng cộng 40 trận mùa này, một điều mà Man City không hề bỏ qua.
Một thông điệp đầy ẩn ý trên X vào tối thứ Bảy có nội dung: "Một chiến thắng để đánh dấu trận đấu thứ 41 của mùa giải!".
Trong khi đó, tiền vệ Tijjani Reijnders của Man City đã cảnh báo Arsenal rằng Man City vẫn đang quyết tâm theo đuổi chức vô địch.