Thứ Tư, 18/03/2026
Zalo

Man City - Aston Villa: Hai bức tranh tương phản

Thứ Ba 28/12/2010 09:19(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Lực lượng hùng hậu sẽ là yếu tố tối quan trọng để các đội bóng thăng tiến trong giai đoạn Premiership thi đấu với cường độ 2 ngày/trận. Nếu như Man City không có gì phải lo lắng về vấn đề nhân sự, thì Aston Villa lại đang đau đầu với đội hình ngày càng mỏng.

Kể từ khi thuộc về tập đoàn ADUG, Man City không còn phải lo lắng về vấn đề lực lượng. Với túi tiền khổng lồ của các ông chủ Ả-rập, Man City luôn đưa về 5-6 cầu thủ trong mỗi kỳ chuyển nhượng. Sự đầu tư mạnh mẽ đó đã đem đến cho City of Manchester đội ngũ hùng hậu bậc nhất Premiership. Với lực lượng hiện có, Man Xanh có thể chơi với cường độ 2 ngày/trận cả tháng, chứ không chỉ trong dịp Giáng sinh và Năm mới.

Manchester City sẽ thắng nhờ lực lượng trội hơn

Ở vòng đấu trước, Man City vắng trung vệ trụ cột Kolo Toure vì án treo giò. Thế nhưng, khoảng trống mà “Toure anh” để lại nhanh chóng được lấp đầy bằng Joleon Lescott. Ngoài ra, HLV Mancini còn thực hiện chính sách quay vòng khi cho Zabaleta nghỉ ngơi. Nhờ đó mà cầu thủ Man City luôn sung mãn, bất chấp lịch thi đấu dày đặc ở Premiership. Yếu tố thể lực đã góp phần không nhỏ giúp đoàn quân của HLV Mancini giành chiến thắng trước Newcastle ở vòng 19 Premiership.

Hình ảnh Man City hoàn toàn tương phản với Aston Villa thời điểm này. Bao năm qua, Aston Villa liên tục bị rút ruột mà không có được thay thế nào xứng đáng. Nói đâu xa, nhiều cầu thủ đang khoác áo Man City hiện nay như Gareth Barry hay James Milner từng giữ vai trò trụ cột trong đội hình Aston Villa vài năm trước.

Tình trạng chảy máu tài năng khiến sức mạnh của Aston Villa ngày một giảm. Tình hình càng trở nên tồi tệ, khi hàng loạt trụ cột dính chấn thương. Ở trận gặp Tottenham mới đây, HLV Gerard Houllier phải tung ra sân đội hình có tới 4 cầu thủ vừa được đôn lên từ đội trẻ. Kết quả là Aston Villa thất thủ ngay trên sân nhà, dù chơi hơn người trong phần lớn thời gian. Tình hình càng trở nên tồi tệ khi Emile Heskey chấn thương và có thể vắng mặt ở 90 phút sắp tới. Trong trường hợp Heskey không kịp trở lại, HLV Houllier sẽ phải lựa chọn giữa Carew và Delfouneso. Nhìn chung, cả hai phương án này đều tệ như nhau. Carew giờ không còn nhanh nhẹn và cũng đã hết động lực thi đấu. Delfouneso giàu tiềm năng, nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm chinh chiến tại Premiership. Với lực lượng rách nát, xem ra Aston Villa sẽ khó đứng vững trên sân City of Manchester.

Đội hình dự kiến
Man City: Hart; Zabaleta, Kolo Toure, Kompany, Kolarov; Barry, De Jong, Milner, Yaya Toure, Silva; Tevez.
Aston Villa: Friedel; Lichaj, Collins, Cuellar, Warnock; Albrighton, Delph, Hogg, Downing; Delfouneso, Agbonlahor.
Dự đoán: Man City thắng 2-0

(Theo báo Bóng Đá)
 

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Bruno Fernandes cứ xuất sắc thế này, BLĐ Man Utd sẽ khó nghĩ!

Bruno Fernandes cứ xuất sắc thế này, BLĐ Man Utd sẽ khó nghĩ!

Bruno Fernandes cứ xuất sắc thế này, BLĐ Man Utd sẽ khó nghĩ!

Chỉ 6 phút sau khi Ross Barkley ghi bàn thắng gỡ hòa cho Aston Villa, Bruno Fernandes đã tung ra một đường chuyền sắc lẹm để xé toang hàng phòng ngự đối phương, tạo điều kiện để người đồng đội Matheus Cunha thoát xuống dứt điểm tung lưới thủ thành Emiliano Martinez, nâng tỉ số lên 2-1 cho Manchester United. 

Video

Có lẽ Tottenham đã tìm được câu trả lời để thoát khỏi viễn cảnh tồi tệ nhất

Có lẽ Tottenham đã tìm được câu trả lời để thoát khỏi viễn cảnh tồi tệ nhất

Có lẽ Tottenham đã tìm được câu trả lời để thoát khỏi viễn cảnh tồi tệ nhất

Sau một tuần tin đồn bảo rằng Tottenham Hotspur đang cân nhắc chấm dứt triều đại của Igor Tudor và tìm đến một “chuyên gia Premier League” như Sean Dyche xuất hiện tới tấp, bất cứ ai theo dõi trận hoà 1-1 của họ trước Liverpool vào hôm Chủ Nhật đều có thể đã nghĩ rằng sự thay đổi ấy đã thực sự xảy ra mà dư luận chẳng hay biết gì.

Xem thêm
top-arrow
X